Thảo Luận Chung Lần đầu đi xa

Hạng D
25/6/09
1.662
11.117
113
MeAuto nói:
Em cám ơn thông tin của bác, cho em hỏi ngu ti' hehe bảo có thể nói rõ cho em " hoi xe đi ngược " là như thê nào khong ạ?

Đá đèn 3 phát, báo cho xe đối diện tình hình XXX phía mình bằng cách giơ tay trái ra quơ quơ (nếu ko có bắn tốc độ) hoặc giờ tay trái chỉ xuống đất (nếu có bắn tốc độ), tài xế xe đối diện sẽ báo lại cho bác. Bác chỉ nên hỏi xe tốc hành thôi, tài xế xe du lịch ít khi trả lời lắm, quơ mỏi tay luôn. Mà nếu bác đi đúng tốc độ thì không cần phải hỏi
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
14/8/09
1.276
3.963
113
42
Biên Hoà
Bác cứ chạy theo biển báo tốc độ, đừng căng thẳng quá, mà cũng đừng phấn khích quá.
Chuyện đá đèn thì hỏi mấy ông xe tải ấy. Đừng hỏi xe du lịch ít người biết trả lời. Làm bác nhầm nhấn ga là .... bỏ pà luôn.
 
Tập Lái
17/10/11
13
0
0
41
Đường xa thì mặc đường xa
Nếu mà xa quá, ta đi từ từ
Cứ thuộc lòng câu này là bác đi bình an thôi bác nhé
 
Hạng B2
30/7/10
330
1
18
bác chủ mới đi lần đầu xa...tối hôm trước khi đi nhớ đừng hồi hộp lo lắng...ngủ đủ giấc cho sáng mai tỉnh táo..cái này quan trọng nhất...
 
Tập Lái
19/9/11
45
1
0
34
HCM
www.otosaigon.com
Em nhớ hôm trước có bác nào đó cũng hỏi về vấn đề này rồi, hình như bác đó hỏi đi Nha Trang thì phải.
Bác cứ tìm lại bài đó đọc sẽ bổ ích cho mình lắm đó.
Còn em thì chẳng bít nói gì, chỉ nói là bác đi nhớ mang theo tiền nhiều (càng nhiều càng tự tin mừ, hihii), và cứ tuân thủ theo biển báo mà đi thui à.
 
Hạng D
2/8/09
1.562
84
48
tâm trạng này vửa vui và hồi hộp đó bác,sau này tìm lại cũng không có đâu
 
Hạng C
2/12/10
808
10
18
57
zinknguyen nói:
tâm trạng này vửa vui và hồi hộp đó bác,sau này tìm lại cũng không có đâu
Hehe, bác này nói làm tui nghĩ ngay tới xxx (bậy bạ quá). Cảm giác không bao giờ quên thiệt
033102beer_1_prv.gif