Thảo Luận Chung Lần đầu đi xa

Tập Lái
19/9/11
45
1
0
34
HCM
www.otosaigon.com
HappyGuy nói:
zinknguyen nói:
tâm trạng này vửa vui và hồi hộp đó bác,sau này tìm lại cũng không có đâu
Hehe, bác này nói làm tui nghĩ ngay tới xxx (bậy bạ quá). Cảm giác không bao giờ quên thiệt
033102beer_1_prv.gif

Bác zinknguyen nói giống như lần đầu làm chuyện...ấy bác nhỉ hahaaa
 
Hạng D
30/12/10
2.071
650
113
GMFC & FRIEND
Lần đầu tiên đi xa của em cũng là đi Phan Thiết, nhưng đi vào lúc 11h30 pm, đến nơi lúc 2h45am, do nhà có tang nên phải đi như thế, kinh nghiệm là ko đu theo xe trước, giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo tốc độ theo quy định của PL, ai xin vượt cho vượt, trước khi vượt phải hỏi đồng nghiệp đi ngược chiều (nháy đèn pha 3 lần, nếu có xxx thì chỉ tay xướng đường, không có xxx thì lắc tay, các đồng nghiệp cũng sẽ trả lời y chang), nếu đi chơi thì chạy khoảng 1,5 tiếng nghĩ một lần cho khỏe. Trước khi đi kiểm tra toàn bộ xe (lưu ý xăng đổ đầy bình tại SG trước khi đi, em bị nước lẫn trong xăng tại Hàm Tân ùi), nhớt, nước mát máy, v.v... và cuối cùng là cái bóp dày để vi vu cho sướng...
 
Hạng D
29/6/11
1.054
456
83
giahuy09 nói:
Lần đầu tiên đi xa của em cũng là đi Phan Thiết, nhưng đi vào lúc 11h30 pm, đến nơi lúc 2h45am, do nhà có tang nên phải đi như thế, kinh nghiệm là ko đu theo xe trước, giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo tốc độ theo quy định của PL, ai xin vượt cho vượt, trước khi vượt phải hỏi đồng nghiệp đi ngược chiều (nháy đèn pha 3 lần, nếu có xxx thì chỉ tay xướng đường, không có xxx thì lắc tay, các đồng nghiệp cũng sẽ trả lời y chang), nếu đi chơi thì chạy khoảng 1,5 tiếng nghĩ một lần cho khỏe. Trước khi đi kiểm tra toàn bộ xe (lưu ý xăng đổ đầy bình tại SG trước khi đi, em bị nước lẫn trong xăng tại Hàm Tân ùi), nhớt, nước mát máy, v.v... và cuối cùng là cái bóp dày để vi vu cho sướng...
Kinh nghiệm của bác và sự tận tình chỉ giáo làm em thêm vững tin , cám ơn bác nhiều.