Hạng B2
1/1/08
112
16
18
40
HCMC
thông tin của bác baogia thật hữu ích, em cũng định về Đà Nẵng mấy lần bằng oto rồi mà chưa dám, ko biết bác huymap có dự kiến đi bằng oto ngày thứ 6 27/4 và về ngày 1/5 là em đu chung rồi. ko dám đi nên lại bay máy bay. Bác Huy có dự kiến chừng nào đi Đà Nẵng bằng oto tiếp thì hú em nha. em thấy lộ trình của bác cũng giống dự định của em. đi nhẹ nhàng, ko quá sức.
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.674
2.010
113
39
Cà Mau
Sáng mai em và anh Hieule309 khời hành từ Đà Nẵng về Nha Trang, hôm sau thì về SG. Có trùng giờ với bác nào thì ới nhau làm bạn đường nhé. (0909271900)
 
Hạng D
10/10/11
3.769
753
113
Thông tin của bác baogia cực kỳ chính xác, em thoát đc xxx đoạn Tam Quan, phải dừng uống cafe chờ vì đã bị dính tốc độ trước đó
 
Hạng D
27/12/11
2.224
7
38
42
HieuLe309 nói:
Thông tin của bác baogia cực kỳ chính xác, em thoát đc xxx đoạn Tam Quan, phải dừng uống cafe chờ vì đã bị dính tốc độ trước đó

Đường như cao tốc nên cứ tưởng cao tốc hả Bác Lễ, chúc mừng Bác thoát XXX
 
Hạng D
10/10/11
3.769
753
113
imisnothing nói:
HieuLe309 nói:
Thông tin của bác baogia cực kỳ chính xác, em thoát đc xxx đoạn Tam Quan, phải dừng uống cafe chờ vì đã bị dính tốc độ trước đó

Đường như cao tốc nên cứ tưởng cao tốc hả Bác Lễ, chúc mừng Bác thoát XXX

Toàn quât 100-110 đường đẹp mà chạy chậm ưc chế ko chịu đc
 
Hạng D
1/9/10
1.665
55
48
0906 90 12 26
Huymap nói:
Em đã tới Đà Nẵng chiều hôm qua. Cảm ơn các bác đã tư vấn cho em, đặc biệt là bac baogia đã nhắn tin hỏi thăm em suốt cuộc hành trình.
Em khởi hành lúc 4h40 sáng thứ 6, ra đến Phan Thiết 8h30 đúng như bác baogia dự tính. Ăn uống, loay hoay với mấy đứa nhỏ hết 1h rồi 9h30 em đi tiếp. Hơn 15h mới tới Nha Trang. Đường từ Phan Thiết ra tới Quy Nhơn khá xấu. Em vừa đi vừa nghỉ rồi cũng cố lết ra tới Quy Nhơn cũng hơn 21h. Lần đầu chạy đêm trên quốc lộ cũng khá ớn. Đường tối thui, chỉ 1 mình mình chạy nên cũng lạnh lưng. Suốt cuộc hành trình từ SG ra tới Quy Nhơn em kg thấy bóng dáng công an nhưng cũng kg dám chạy quá tốc độ.
sáng thứ 7 sau khi cho tụi nhỏ ăn sáng xong 7h30 em xuất phát, ghé An Lão thăm mộ ông bà, loay hoay cũng hơn 12h mới đi tiếp. Ra đến Đà Nẵng lúc 17h. Đường từ Quy Nhơn ra tới Đà Nẵng khá đẹp nhưng cũng có khá nhiều chốt CSGT. Đặt biệt là khúc Quãng Ngãi, đường đi qua Đức Phổ đẹp y như cao tốc Trung Lương, bác nào ỷ y chạy quá tốc độ là coi chừng. Từ Bồng Sơn ra có 1 bác đi Vitara chạy sau em suốt, vừa qua trạm thu Phí phổ thì thấy 2 chú CSGT tay cầm giấy, tay cầm bộ đàm. Chú già ra chỉ 2 xe vào, em tấp vào nhưng không hiểu sao chú trẻ đi lại kêu em đi, còn chiếc vitara thì phải ở lại. Em cũng kg hiểu sao nữa, vì suốt cuộc hành trình chiếc vitara chỉ chạy sau em mà sao em lại thoát ??? Có lẽ do trời thương, và cũng từ lúc đó em tự nhủ phải cẩn thận kg chạy quá tốc độ và an toàn ra tới Đà Nẵng.
Sáng ngày 1 em sẽ vào, dự tính xuất phát 5h và nghỉ tại Nha Trang.
Em đã cùng XNL làm chuyến Lagi - Biển Nhớ về...
Chúc các bác OSer đi off gần xa về đến nơi an toàn.
 
Hạng B2
6/9/11
389
19
18
Em cũng mơ làm một chuyết ĐN nhưng bà cả cản hoài, sợ đuối.