Bác làm nản lòng chiến sĩ như em quárockman nói:Tết vừa rồi em làm 2 phát đi về đờ rét SG-Bình Định tương đương 700KM 1 cuốc ko nghỉ lại luôn. Lần đầu em đi xa nên sung vậy đó chứ đi kiểu đó mệt mỏi nguy hiểm lắm, xe khách Bắc Nam thì phi ầm ầm rợn cả tóc gáy. Chắc ko bao giờ em dám đi lại 1 lần nữa![]()
Em chia sẻ trải nghiệm của bản thân mình thôi bác ơi. Cái cảnh 2 xe 45 chỗ chạy ngược chiều mình dàn hàng 2 đua với nhau (mở đèn hazard chớp chớp) làm cho em phải tấp sát lề phải hết cỡ có thể (có khi do chướng ngại vật phải đạp hết thắng nữa) vẫn làm em ám ảnh đến giờ. Đi ngang Cà Ná thì gặp 2 em tải ba căng phang nhau toác mồm nằm thấy thương luôn, ra đến Sông Cầu thì 1 Innova biển SG đi chơi tết bị xe khách 24 chỗ ép văng xuống mương ....Jangnhut nói:Bác làm nản lòng chiến sĩ như em quárockman nói:Tết vừa rồi em làm 2 phát đi về đờ rét SG-Bình Định tương đương 700KM 1 cuốc ko nghỉ lại luôn. Lần đầu em đi xa nên sung vậy đó chứ đi kiểu đó mệt mỏi nguy hiểm lắm, xe khách Bắc Nam thì phi ầm ầm rợn cả tóc gáy. Chắc ko bao giờ em dám đi lại 1 lần nữa![]()
![]()
Em nói ko để hù ai cả. Bác nào thấy đủ tự tin vào tay lái và sự may mắn của mình thì cứ trải nghiệm thử. Thú vị lắm!

Bác Rockman đi gần tết thì đúng như vậy rồi, còn ngày thường em thấy bình thường mà, quan trọng là mình làm chủ tốc độ và luôn nhường nhịn các hung thần
. Cách đây mấy năm cũng dịp tết mình em ôm xe xuất phát từ SG lúc 8 h tối bám theo các chú xe khách về đến ĐN đâu tầm 11 h trưa :-(
Chạy khiếp vậy bác ? Em thì đó giờ chạy xa nhất là Đà Lạt. Phan thiết cũng đi thường, từ ngày biết đc La Gi thì đi Phan Thiết khoẻ hẳn. Mới tuần trc có đi Cần Thơ, chạy xuống xong nghỉ mệt khoảng 1h chạy về liền. về tới nhà vẫn thấy khoẻ re. Nên em nghĩ với sức của em chiến khoảng 500km là ok. Nhưng ngày đầu em cố tới Bình Định, cố không đc thì khi nào mệt gặp khách sạn thì nghỉ, không ráng. Dự định là vậy.Nissan89 nói:Tiếc là bác chủ ko dám chạy đêm!
Em cũng mới làm 1 vòng SG-DN-SG.
12h khuya thứ 7 xuất phát ở SG, 5pm đến DN. Trưa CN xuất phát từ DN, trưa thứ 2 về đến nhà. Em chạy 1 tài, chở 2 "đại biểu" U80! (đại biểu ngủ tốt)
Bác Nguyên cho em hỏi lại câu hỏi cũ ạ ? Đi tới Cam Ranh là mình đi theo QL1 hay đi đường biển ạ ? Nếu đi đg biển thì mình phải chú ý rẽ ở đâu ? Thanks
nếu không nghỉ lại Nha Trang thì bác đi đường biển làm gì phí thời gian. E cũng không nhớ rõ ngã rẽ chỗ nào, hình như có biển báo chỉ xuống sân bay Cam Ranh thì bác rẽ tại đâyHuymap nói:Chạy khiếp vậy bác ? Em thì đó giờ chạy xa nhất là Đà Lạt. Phan thiết cũng đi thường, từ ngày biết đc La Gi thì đi Phan Thiết khoẻ hẳn. Mới tuần trc có đi Cần Thơ, chạy xuống xong nghỉ mệt khoảng 1h chạy về liền. về tới nhà vẫn thấy khoẻ re. Nên em nghĩ với sức của em chiến khoảng 500km là ok. Nhưng ngày đầu em cố tới Bình Định, cố không đc thì khi nào mệt gặp khách sạn thì nghỉ, không ráng. Dự định là vậy.Nissan89 nói:Tiếc là bác chủ ko dám chạy đêm!
Em cũng mới làm 1 vòng SG-DN-SG.
12h khuya thứ 7 xuất phát ở SG, 5pm đến DN. Trưa CN xuất phát từ DN, trưa thứ 2 về đến nhà. Em chạy 1 tài, chở 2 "đại biểu" U80! (đại biểu ngủ tốt)
Bác Nguyên cho em hỏi lại câu hỏi cũ ạ ? Đi tới Cam Ranh là mình đi theo QL1 hay đi đường biển ạ ? Nếu đi đg biển thì mình phải chú ý rẽ ở đâu ? Thanks
Nếu nghỉ dọc đường e thấy ở Tuy Hòa có resort Sao Việt ngay quốc lộ khá đẹp, em cũng muốn ghé mà chưa có dịp
Last edited by a moderator:
Có gì ghê gớm đâu! Tui năm nào cũng làm 1 tua về quê ở tuốt Quảng bình dịp Tết, cũng chạy 1 tài phà phà dù tuổi cũng khá lớn rồi... Thông thường đêm đầu tui ngủ Qui Nhơn, nhưng có năm chạy xung, đường vắng xxx (Mùng Một Tết) sáng đề-ba rời SG lúc 7 giờ sáng, 19 giờ đến Quảng Ngãi... Nói chung cứ thong thả, vừa sức của mình và của mọi thành viên gia đình mình... Cứ đúng bảng, biển chỉ dẫn là OK thôi. Thích dừng chỗ nào thì dừng... Xe mình chạy là sướng chỗ đó. Chúc bác có chuyến đi thú vị và an toàn.Jangnhut nói:Bác làm nản lòng chiến sĩ như em quárockman nói:Tết vừa rồi em làm 2 phát đi về đờ rét SG-Bình Định tương đương 700KM 1 cuốc ko nghỉ lại luôn. Lần đầu em đi xa nên sung vậy đó chứ đi kiểu đó mệt mỏi nguy hiểm lắm, xe khách Bắc Nam thì phi ầm ầm rợn cả tóc gáy. Chắc ko bao giờ em dám đi lại 1 lần nữa![]()
![]()
Last edited by a moderator: