Hạng C
13/2/14
656
2.095
93
hôm nay e đi tp bị các a csgt tỉnh bp bắn tốc độ. Đường 50 mà em chạy 60 khúc xã Tân Hưng. Em dừng xe theo chỉ dẫn. a cs trẻ hơn e chào em: cho e kt giấy tờ. a đi quá tốc độ cho phép. E nghĩ trong đầu toi rồi vì mình chạy khá nhanh. rồi lấy bằng lái ra đưa trước.Rồi nói: a thông cảm e chở con di kham bệnh bs hẹn 1 h( luc đó là 11 h trưa. đinh bụng là nói a lập bb nhanh để e đi (quyet ko làm hư cb) thì a ấy nói thôi a đi đi. em bất ngờ quá theo phản xạ quay lưng về xe cấtbang lai ma chưa kip đưa cavec và chào anh ay. sau vài giây trấn tỉnh thì em quay lại chỗ các a ấy đứng và a cs trẻ lại lap lại là a đi đi. em trả lời cám ơn a lúc nảy quen. và bắt tay a cs trẻ và a đội trưởng tên An lớn hơn e tầm 6-7 tuoi. cám ơn các a thấu tình đạt lý. nếu ko bb cũng hết vài chai rồi.Số e chưa phải đong thuếcho nn
 
Hạng B2
1/5/12
370
96
28
Sự tin tưởng phải là mặc định, thế nên khi gặp cảnh sát tin bạn, bạn là không tin dù đó là sự thật? Vì sao nhỉ :)?
 
Hạng C
13/2/14
656
2.095
93
em đi từ đồng xoài bp đi tp đường đt 741. ko phải đồng nai các bác ơi. keke