Hạng F
8/2/12
10.197
32.677
113
Hôm rồi em có đoàn làm phim gọi điện hỏi thuê xe em và 2 xe 4*4 nữa để làm phim tài liệu về đg Trường Sơn, trong đó phải có 2 xe giống nhau. Mịa đúng sở thích của em mà ko xin nghỉ phép đc tiếc hùi hụi vì thời gian quay khoảng 1 tuần khu vực từ Nghệ An - Quảng Trị, chẹp chẹp tiếc quá tiếc quá.
Không là cũng bò theo đóng phin buổi tối với phát thanh diên luôn chớ gì :)
 
Hạng F
8/2/12
10.197
32.677
113
Em mong có dịp ra ngoài đó đi Tây bắc bằng trâu 1 chuyến mà thấy xe xôi khó khăn quá. Mấy bác ở HN có đi Tây Bắc bằng trâu bao giờ chưa?
EM cũng mơ đời mình có 1 lần được đi Land trên miền tây bắc và MCC vào mùa lúa chín :)
Đôi năm nữa nếu thiên thời địa lợi nhân hòa anh em LFC Miền Nam cố gắng thu xếp mình làm một chuyến xuyên việt LFC luôn thì về già đem hình ra ngắm kể cho con cháu nó nghe, One upon a time Ông mày lái Land chở Rau.... í lộn chở Bà mày đi Sapa MCC nè con :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
22/9/15
361
2.122
93
124
Em nghe vợ đồn uống tí mật ong trước khi đi sẽ có hiệu quả lắm, vợ em trước say xe kinh lắm, giờ hết hẳn rồi. Nghe giải thích là thiếu đường gì gì đấy, nói chung tùy cơ địa nữa. Áp dụng cũng ko có hại gì.
.... Theo em thì có 2 vấn đề chống say xe...... Cũng tuỳ theo cơ địa của mỗi người , chịu đc bao lâu mà thôi. Người say xe nên cho ngồi phía trước , Tài xế không thắng NHIỀU ., GẤP....nhưng cũng phải tập , từ từ....
Cảm ơn hai bác ! em sẽ thực hiện để xem vấn đề có đc cải thiện ko ? mỗi lần đi đâu xa là em vất lắm , vừa lái xe vừa bốc vác kiêm cả bác sĩ nữa ....
 
  • Like
Reactions: HoangPhucUK
EM cũng mơ đời mình có 1 lần được đi Land trên miền tây bắc và MCC vào mùa lúa chín :)
Đôi năm nữa nếu thiên thời địa lợi nhân hòa anh em LFC Miền Nam cố gắng thu xếp mình làm một chuyến xuyên việt LFC luôn thì về già đem hình ra ngắm kể cho con cháu nó nghe, One upon a time Ông mày lái Land chở Rau.... í lộn chở Bà mày đi Sapa MCC nè con :)

Em sẽ cho bác du lịch qua màn ảnh nhỏ trước nhé, Sapa, Mù Cang Chải, Hoàng Su Phì...có hết! Ảnh không đẹp như chuyên nghiệp nhưng thật ợ! :)