đúng rùi đó bác chủ ơi, thời buổi này nếu may mắn kiếm ra tiền bằng nghề mình thích thì quá tuyệt rồi nhưng ....có mấy ai đâu, vì chén cơm phải .... chịu hy sinh thoai, nhưng e đây nè, thích nghề này nhưng phải làm nghề khác , mà may là nghề khác kiếm ra tiền, nếu ko thì phải làm nghề khác nữa . Nói chung tùy thuộc và cơ may và duyên phận bác ợ.HappyGuy nói:Bác chắc còn trẻ nên còn sách vở lý thuyết lắm. Cứ làm gì ra nhiều tiền tự khắc sẽ say mê nó thôihuongque nói:Em ngẫm nhiều từ các CM của bác, em cũng học được nhiều từ các CM của các bác.
Em hiện vẫn đang đi làm công ăn lương tương đối ổn định với thu nhập đủ nuôi cái gia đình nhỏ của em. Sang năm mới em chỉ làm việc 1/2 ngày cho công việc này nên tìm kiếm công việc kinh doanh để lập nghiệp.
Em cũng tâm niệm là làm gì thì làm, phải có tình yêu với nghề mới sống với nghề được.
Last edited by a moderator: