@Mợ recdecor: Mợ đổi avatar àh, xinh nhỉ??
Cảm ơn các Bác, em chờ có dịp học hỏi kinh nghiệm của Mợ Nắng.
Cảm ơn các Bác, em chờ có dịp học hỏi kinh nghiệm của Mợ Nắng.
huongque nói:Dạ kính thưa các Bác em là dân tỉnh lẻ lên TP, bươn chải gần 10 sau khi tốt nghiệp ĐH nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Với bản tính năng động em đã thử sức với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau nhưng vẫn chưa tìm được cho mình lối đi.
Trải nghiệm kinh doanh cũng nhiều nhưng kết quả thu được có lẽ chỉ là kinh nghiệm còn vốn tích lũy thì ngày càng ít đi. Em máu kinh doanh lắm nhưng trong thời điểm này thực sự khó khăn không biết kinh doanh gì? Làm gì?
Vốn của em thì không nhiều chỉ khoảng 200T, theo các Bác em nên làm gì ạh? Em vẫn thích làm thương mại hơn, 1 phần vì em thích kinh doanh. Em cũng có một mối quan hệ tốt với phòng hành của một lượng tương đối khá doanh nghiệp ở TP nhưng không biết kinh doanh gì để khai thác mối quan hệ này.
Em lót dép nhờ các Bác vẽ cho em con đường sáng, mấy tháng này vật vã với suy nghĩ này mà già đi mấy tuổi.
Nay em làm topic này mong nhận được lời khuyên từ các cao nhân đi trước, các bác có nhiều kinh nghiệm trên thương trường giúp em định hướng đường đi, nước bước.
Cảm ơn các Bác đã ghé topic em.![]()
nghe bác nói em muốn cắm đầu vào gối mà chếtnam khang nói:huongque nói:Dạ kính thưa các Bác em là dân tỉnh lẻ lên TP, bươn chải gần 10 sau khi tốt nghiệp ĐH nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Với bản tính năng động em đã thử sức với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau nhưng vẫn chưa tìm được cho mình lối đi.
Trải nghiệm kinh doanh cũng nhiều nhưng kết quả thu được có lẽ chỉ là kinh nghiệm còn vốn tích lũy thì ngày càng ít đi. Em máu kinh doanh lắm nhưng trong thời điểm này thực sự khó khăn không biết kinh doanh gì? Làm gì?
Vốn của em thì không nhiều chỉ khoảng 200T, theo các Bác em nên làm gì ạh? Em vẫn thích làm thương mại hơn, 1 phần vì em thích kinh doanh. Em cũng có một mối quan hệ tốt với phòng hành của một lượng tương đối khá doanh nghiệp ở TP nhưng không biết kinh doanh gì để khai thác mối quan hệ này.
Em lót dép nhờ các Bác vẽ cho em con đường sáng, mấy tháng này vật vã với suy nghĩ này mà già đi mấy tuổi.
Nay em làm topic này mong nhận được lời khuyên từ các cao nhân đi trước, các bác có nhiều kinh nghiệm trên thương trường giúp em định hướng đường đi, nước bước.
Cảm ơn các Bác đã ghé topic em.![]()
Khi bác kinh doanh, đến 1 ngày nào đó, bác không phải nghĩ đến tiền nữa, thì lúc đó tiền tự chảy vào túi bác.
Em có 1 vài người bạn cùng trường, ra trường được hơn 13 năm, khi học thì khổ như nhau, đói như nhau, học dốt cũng gần như nhau, thằng có ít thì cũng có 10-15 tỉ. Thằng có nhiều hơn 1 chút cũng khoảng 70-100 tỉ, toàn từ tay không đi lên. Thằng chọn cách tự làm tự ăn, thằng vào NN rồi muợn đó gây dựng cho mình 1 công ty riêng.
Sài Gòn mà bác, vốn liếng không nhất thiết phải là tiền mặt.
10000 người mới có 1 người như bạn của bác thôi, chứ chỉ cần 2 người trở lên thì em nghĩ VN mình đâu có nghèo đói như vậynam khang nói:Khi bác kinh doanh, đến 1 ngày nào đó, bác không phải nghĩ đến tiền nữa, thì lúc đó tiền tự chảy vào túi bác.
Em có 1 vài người bạn cùng trường, ra trường được hơn 13 năm, khi học thì khổ như nhau, đói như nhau, học dốt cũng gần như nhau. Đến lúc này, thằng có ít thì cũng có 10-15 tỉ, thằng có nhiều hơn 1 chút cũng khoảng 70-100 tỉ, toàn từ tay không đi lên. Thằng chọn cách tự làm tự ăn, thằng vào NN rồi muợn đó gây dựng cho mình 1 công ty riêng.
Sài Gòn mà bác, vốn liếng không nhất thiết phải là tiền mặt.