Hạng B2
9/4/15
445
524
93
36
Do cái chính sách yêu dân như con..mà việt nam mình nó phải vậy đó bác à..mình là dân tri thức đc đọc sách báo,có công ăn việc làm ổn định,ngồi máy lạnh..có lính lác để sai bảo..ra đường có otô tiền tỷ hộ thân..nên có thể cái nhìn của mình với người khác có phần lạnh lùng.
Nhưng những người lao động ấy vì gia đình vì cái chế độ chết đẫy này mà phải bon chen,tụ tập lấn chiếm để kiếm về 1-2 trăm ngàn nuôi con cái,Hy sinh gần cả cuộc đời vẫn chưa đủ no,lấy đâu thời gian điều kiện và học hỏi về kiến thức với văn hóa giao thông.
E thiết nghĩ ai từng bước lên từ nghèo khó,thì hãy có cái nhìn thông cảm hơn..có oán có than thì trách các đại ca cờ hó
Đất nước nào 50% dân số dc như anh? Nên nhớ anh dc như vậy là ở trên đất nước này đấy. Rất ghét những ngừoi như anh. Kiếm sống và làm giàu trên đất nước này, trong cái chế độ này mà lại đi nc kiểu ấy.
 
  • Like
Reactions: khanhhung
Hạng D
11/2/10
1.090
596
113
Gặp mấy xe này tốt nhất nên tránh xa khỏi mang họa vào thân: thứ nhất là hôi, thứ hai là người lái không quan sát được các xe chạy 2 bên hôn và phía sau.
 
Hạng D
15/5/13
1.889
2.023
113
Xứ này : luật thì trên thiên đường ( không theo cuộc sống thực tế ), thi hành luật thì kiểu âm binh ( luật rừng ), xã hội thì lộn xộn, cuộc sống rất nhiều người thì khó khăn. Người ta cũng muốn có cái xe tốt để chở hàng, nhưng rất khó vì giá xe quá cao ( gấp 2-3 lần giá trị mà nó phải như vậy do thuế má, lobby để giết mấy thằng khác,... ) hoặc những qui định trên trời ( xe mang Biển số TD : không được đang kiểm,...). Thử hỏi nếu cho nhưng xe mang biền số TD ( giá tầm khoảng 60-80 triệu ) được đăng kiểm và chạy đàng hoàng, sau 5 năm chất lượng sẽ tốt, mẫu mã sẽ đẹp hơn chứ không cà tàn như bây giờ, và với giá đó, có thể thay thế hàng loạt xe lôi, xe ba bánh.