Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
18/7/11
1.013
5.688
113
Q7
người ta thường chết do tự suy diễn, e chết hòai :D
elvina nói:
Cho em hỏi ngu tý, bác cụ bùi đang muốn hất cẳng Vinalines hả? Nó ngất ngư rồi, giờ đạp cái nhẹ là hồn lìa khỏi xác. Sau đó thì tha hồ mà vùng vẫy...;)
Giờ các công ty làm bên môi giới dịch vụ vận tải biển cũng làm ăn khấm khá lắm!
 
Hạng B2
11/5/12
381
8
18
32
Cụ Bùi nói:
dawmgoodman nói:
Cụ Bùi nói:
odo nói:
Bạn Bùi nên học cách diễn đạt bình thường, lành mạnh, sẽ tránh được các khoa trương, ví von rối rắm.
4 cái nêu trên, cả xã hội bàn 5ừ nhiều năm nay rồi.
Các cụ cứ đọc không kỹ rồi nhao nhao lên phán thì làm sao trách được đọc hai mấy trang mà đau hết đầu nhưng không kết luận được cái gì.

Bây giờ em đã bày cả mâm cả bát ra rồi đấy. Bốn nguyên nhân đấy, vi mô thì ta húc vào nguyên nhân nào. Bàn đi. Rồi từ vi mô, xác định chiến lược múc. Có chiến lược múc rồi, kiếm nguồn mà múc. Các cụ phải tự tìm Cao Cầu đi! Hay các cụ thích em post cả list danh sách Cao Cầu ra đây để mà chọn! Các cụ ạ! Trong mắt mỗi người, chúng ta sẽ có một Cao Cầu riêng, mà Cao Cầu của em các cụ chả sờ được. Mà Cao Cầu của các cụ, các cụ cũng chả sờ được.

Còn cụ nào tính chờ file excel danh sách Cao Cầu thì thưa các cụ: Của đâu mà mà sẵn thế :p

Mà em cho các cụ một ví dụ, không có các cụ lại bảo em lèm bèm, bốc phét: PSA của Singapore hoạt động như một tổng cục hàng hải phụ trách toàn bộ cảng đường sông, đường biển, đường bộ, của Singapore. Nếu gom một mô hình tổng công ty nằm dưới một cục cảng biển Việt Nam như vậy thì các cụ sẽ sở hữu lượng địa dư cực lớn, giá cực bèo kéo từ Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Cái Mép. Cụ nào máu theo không??? Cao Cầu đấy! :D
Nhất trí, vậy FI mình sẽ mua hết từ Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Cái Mép. Còn cái nào rẻ mua tiếp.
Vậy ta bàn về mô hình quản lý cái này nhé.
Em k có vốn nên góp sức. Em có kinh nghiệm về nhân sự nên ứng cử 1 vị trí về nhân sự.
Các bác khác góp vốn và giữ các vai trò khác giúp và trả lương em đúng hạn. Em xin hết.

Nếu cụ mua một chai La Vie, cụ phải bỏ 10,000 VND

Nhưng nếu cụ mua cả cái thác Yaly làm thuỷ điện thì có thể chỉ là 2 cái vé máy bay

Còn cụ có dự án lọc Thác Bản Giốc lấy nước tinh khiết thì có khi tỉnh Cao Bằng họ trả cụ tiền vé máy bay lên ;)

Vấn đề không phải là tiền cụ ạ! ;)
Em lờ mờ hiểu ra vấn đề rồi. DNNN có thể là ung nhọt của nền kinh tế đất nước... nhưng nó là con gà đẻ trứng vàng cho các bác nếu như bác có cơ hội nắm bắt và biết cách tránh cho nó thập tử nhất sinh. Em có quen một bác đúng là tay không bắt giặt nhưng có quan hệ rất tốt với bộ GTVT, giờ là sếp bự một công ty rất bự nhưng bị giãy chết trong con tàu Vinashine. Giờ thì bác ấy đang lên như diều gặp gió!
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
7/8/11
647
32
43
48
Xì Gòng
Quỳnh Rùa nói:
Rồi. Em đã hiểu. Quan Hệ.
Hóng.....................
Đúng nhưng chưa đủ:D Trong kinh tế hiện đại, chỉ có thằng điên mới đi làm Super Man, một mình đấu tranh chống lại cái ác. Và cũng có lẽ vì thế mà Super Man là thằng người duy nhất mặc quần sịp đỏ ra ngoài quần dài màu xanh ;) Bình thường ai mặc thế :D

Quan hệ không là không đủ. Cái quan trọng là quan hệ thế nào, với ai và ra cái gì!


@RÙA, thò thụt hoài
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
30/7/06
12.514
4.297
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
vankhanhktpn nói:
Lấy lưc mua quyền , quyền sinh lưc lớn ,lực sinh quyền lớn , quyền lớn lại sinh tiền to . :D:D
á, dễ hiểu hơn rồi. Giống kiểu này
FB6627A0B73141EBB186E0A8F03CFEF9.gif
nhưng vòng tròn ngày càng rộng hỉ?

Chúng ta cũng có thể chơi như hột nhơn. Kích 1 phát, nó phóng ra to đùng.

Tóm lại, chỉ cần 1 ít Uranium làm Lực ban đầu?
 
Hạng C
20/11/09
678
65
28
53
KCN Sóng Thần, Bình Dương
cái PSA này là con bò vắt sữa của em ngày xưa đấy :D. Em kiếm cũng được kha khá từ nó nhờ việc sửa Manifest online (thời 1990, lúc ấy mà nói online chả mấy ai biết nó là cái gì nên mới kiếm được tiền.

Vụ cảng biển thì em cũng được tham gia một tý vào việc làm tiền dự án cho cảng trung chuyển tại Thị Vải Cái Mép cho Maersk - cái mà mười mấy năm sau tụi nó mới làm được và đang loay hoay vì cùng lúc có tới một đống ông cũng làm cảng tại đây.
NẾU thực sự VN thành lập được một cơ quan quản lý toàn bộ các loại cảng dọc bờ biển VN dưới tay một cơ quan quản lý thôi thì KT Biển VN sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn rất nhiều so với hiện tại cát cứ địa phương và lợi ích cục bộ vẫn chiếm đa số.

Tuy nhiên, lại phải nói tuy nhiên: Việc kiểm soát Cảng biển này Cục Hàng Hải đã từng rất nhiều lần đòi gom về cho một trong các CTY con của mình, nhưng không được, vì sao thì các bác tự biết rồi : lợi ích cục bộ địa phương chủ nghĩa.

NẾU, lại nếu, bác Bùi mà thành lập được một PSA cho VN, em xin xung phong đăng ký một chân chuyên gia không lãnh lương cho tổ chức này, chỉ mong muốn góp phần nhỏ kiến thức hàng hải học được trong thời gian 10 năm làm trong Maersk nhằm phát huy lợi thế vô cùng lớn của bờ biển VN mà các đồng chí lãnh đạo của Đ và CP đã bở lỡ bao nhiêu năm vừa qua.
 
Hạng C
7/8/11
647
32
43
48
Xì Gòng
Ái chà, Lương Sơn Bạc bé tí mà lắm cụ báo danh nhẩy ;) Cả nhân sự lẫn kỹ thuật rồi đây này :D

Em đùa chút! Tập trung chủ đề chính, không lan man: Đâu sẽ là ngành mà 5-10 năm nữa sẽ vẫn phát triển???? Cao Cầu là thằng nào??????
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif


Trong 5 thằng Cao Cầu chọn lấy 2 đê, là ta lên Lương Sơn được rồi ;)
 
Hạng B2
8/1/10
483
73
28
Đọc nhiều nhức đầu quá. Cứ nhớ lại chuyện của nền kinh tế Liên xô sụp đổ hồi đó để mà làm theo là giàu to: Mua cổ phần rẻ mạt của mấy cái xưởng cuốc doanh èo ọp chết rách, vực nó dậy đến khi nó lành lặn thì bán.

Giàu mấy hồi. Phải ý CB vậy không?
 
Hạng C
29/5/11
793
60.870
93
33
Theo cách suy nghĩ của CB thì muốn có Lực thì phải dựa vào Quyền, đúng là nếu có Quyền chống lưng thì làm Vua một cõi, nhưng nghĩ đến chuyện hầu hạ các Cụ nhà ta ăn nhậu thì em sợ lắm, em nói thật nhiều ông cũng nhờ Quyền làm giàu lên, tiền, nhà nhiều vô kể nhưng ngày nào cũng uống thuốc trị nhẹ thì đau bao tử, đau lưng nặng thì tiểu đường, gút, chưa nói đến mấy cái bệnh xã hội nữa, đó là hậu quả phải chịu, giàu như vậy em xin kiếu, thà cứ tàng tàng như em sáng làm tối về nhà mà em thấy ok, mỗi tháng kiếm vài chục triệu không cần ganh đua với ai
39.gif

Cụ Bùi nói:
Quỳnh Rùa nói:
Rồi. Em đã hiểu. Quan Hệ.
Hóng.....................
Đúng nhưng chưa đủ:D Trong kinh tế hiện đại, chỉ có thằng điên mới đi làm Super Man, một mình đấu tranh chống lại cái ác. Và cũng có lẽ vì thế mà Super Man là thằng người duy nhất mặc quần sịp đỏ ra ngoài quần dài màu xanh ;) Bình thường ai mặc thế :D

Quan hệ không là không đủ. Cái quan trọng là quan hệ thế nào, với ai và ra cái gì!


@RÙA, thò thụt hoài
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Hạng D
28/9/05
1.613
68
48
54
TP mang tên Bác.
hoangbao nói:
Đọc nhiều nhức đầu quá. Cứ nhớ lại chuyện của nền kinh tế Liên xô sụp đổ hồi đó để mà làm theo là giàu to: Mua cổ phần rẻ mạt của mấy cái xưởng cuốc doanh èo ọp chết rách, vực nó dậy đến khi nó lành lặn thì bán.

Giàu mấy hồi. Phải ý CB vậy không?

Đích thị là đây.... Vấn đề luôn là how? và how?
 
Hạng F
30/7/06
12.514
4.297
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
Cụ Bùi nói:
Ái chà, Lương Sơn Bạc bé tí mà lắm cụ báo danh nhẩy ;) Cả nhân sự lẫn kỹ thuật rồi đây này :D

Em đùa chút! Tập trung chủ đề chính, không lan man: Đâu sẽ là ngành mà 5-10 năm nữa sẽ vẫn phát triển???? Cao Cầu là thằng nào??????
Lời giải nào cho nền KT VN?
Lời giải nào cho nền KT VN?
Lời giải nào cho nền KT VN?
Lời giải nào cho nền KT VN?
Lời giải nào cho nền KT VN?
Lời giải nào cho nền KT VN?


Trong 5 thằng Cao Cầu chọn lấy 2 đê, là ta lên Lương Sơn được rồi ;)
lại tàu
Lời giải nào cho nền KT VN?
Lời giải nào cho nền KT VN?


Chọn Yết Kiêu và Ngô Quyền đúng k?

Nhất trí là ta làm ngay, trong khi mấy cụ kia chưa biết, nhỉ?
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.