hoangbao nói:Đọc nhiều nhức đầu quá. Cứ nhớ lại chuyện của nền kinh tế Liên xô sụp đổ hồi đó để mà làm theo là giàu to: Mua cổ phần rẻ mạt của mấy cái xưởng cuốc doanh èo ọp chết rách, vực nó dậy đến khi nó lành lặn thì bán.
Giàu mấy hồi. Phải ý CB vậy không?
Việt Nam nó khác LX bác ạ. LX nó không phải nghe thằng nào chỉ bảo cả. Nó tiên phong, tự chết và tự thay đổi theo ý nó. Còn ở Vn thì phải nghe thằng "đại ca lãnh đạo" phía Bắc kia kìa. Nó chưa thay đổi, mình làm được gì?
Em không loại trừ trường hợp, CB là "điệp viên 2 mặt" nằm vùng dụ chúng ta "xuống xác" sau đó dìm thêm quả nữa, rồi bán lại cho đám "đại ca lãnh đạo". Ê.....vui lòng......... CB không chơi xấu vậy nha.......
Vài bữa trước em cũng hay vạch đầu gối ra hỏi: "tiền đâu mà TB nhiều thế, bỏ cash cả ngàn tỉ để thanh toán Samcom, giờ em lờ mờ nhận ra, sau ông ấy là giới....... tài phiệt người Hoa"