Hạng D
2/3/11
2.337
32.543
113
Bạn ông già mình qua Sin thăm con, sang đường sai chỗ bị xe húc chết. Sau khi chôn cất xong nhận được cái trát của tòa do tài xế kiện bắt bồi thường đủ thứ, gia đình bấm bụng mà trả.
Ko nhân văn chút nào
Bọn đó thiệt không còn là con người nữa!

























Tụi đó chỉ là người thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
12/6/16
166
674
93
đù. pha này mà có xe sau thì bác cũng mệt. đúng là hên thật.
Cũng hên anh, hôm qua CN với lễ, bà con đi chơi hết nên khúc ĐBP này vắng hoe. Có xe sau là cũng lụm xác em rùi :confused:
 
Hạng B2
12/6/16
166
674
93
Anh bóp kèn tức là có thấy nó rồi, còn may cho anh :)
Cũng không hẳn thấy anh ơi, cũng thoáng thấy mấy xe trên cầu xuống hơi khựng lại nên đã cảnh giác chút...!!! Hên bà độ thiệt.
 
Hạng B2
12/6/16
166
674
93
Móp chỗ nào xuống bắt nó đền.
Hy vọng thằng ku nhảy ra ko phải thần đù. Ko hắn kiu Oji phải né trước 100m.)))
Thấy mặc áo dân quân hay gì á, không phải thần đù đâu chủ tạch.
Chưa kịp bắt đền là nó hốt xác em về đồn chứ chẳng chơi :mad:.
 
Hạng D
29/6/04
1.115
10.637
113
Việt Nam
www.mail.yahoo.com
Bạn ông già mình qua Sin thăm con, sang đường sai chỗ bị xe húc chết. Sau khi chôn cất xong nhận được cái trát của tòa do tài xế kiện bắt bồi thường đủ thứ, gia đình bấm bụng mà trả.
Ko nhân văn chút nào
Anh hỏi kỹ giùm là trát toà gửi cho ai ?
Trừ trên tài sản của ông cụ còn lại á ?
 
Hạng D
16/10/11
1.453
1.331
143
Anh hỏi kỹ giùm là trát toà gửi cho ai ?
Trừ trên tài sản của ông cụ còn lại á ?
Mình ko biết
Chỉ biết gia đình bay qua bay lại mấy lần hầu tòa và cuối cùng là 3500usd bồi thường