Ăn thì cần gì lo nữa bác! Nhà có đk mà! E thử hỏi bác và mấy bác trên này có ai mà mới ra trường, ông bà già cho hẳn 1t tậu xe đi lại k? Vậy bác cũng đoán đc kt nhà ng ta thế nào rồi! )mới ra trưoờng lo đi làm đi bác , 10tr lo miếng ăn chua xong lấy đâu dư nuoi xe !
Ối giời bác thấy như Zace chạy 5 năm chỉ thay vỏ xe với nhớt, vì có chi tiết gì đâu mà thay ai kêu bác mua BMW làm giề, tùy xe nữa chứ bác.10tr thì chỉ đủ lay lắt trong 1.5 năm đầu tiên thôi bác. Sau thời gian đó xe cần thay 1 đống thứ từ nhớt hộp số cho đến vỏ xe và các loại bảo dưỡng khác, chắc cũng tầm 50tr. Tóm lại bác phải xác định 5tr/tháng cho xe. Cái ô tô nó khổ cái là có những chi tiết ko đi cũng phải thay
- xăng: tùy giá xăng và trình của tài, tính dư đi, 2000d/km.
- nhớt: 1 triệu cho mỗi 5000km hoặc 3 tháng, tùy cái nào đến trước.
- bảo hiểm 2 chiều: 1 triệu/tháng
- phí: chạy nội ô thì free, còn đi chơi tỉnh thì 200k chỉ đủ 1 trip.
- đậu xe: 20-30k/lần
- chi phí "ngựa": có xe rồi nên thế nào cũng lòi ra vụ này, cuối tuần vi vu, nếu charge vô quỹ lương thì 1 triệu/trip.
- phụ tùng, phụ kiện linh tinh: khoán 500k/tháng
Cứ thế nhân ra là xong...
Chạy nội ô thì tiền xăng bù phí đường bộ, chạy đường trường thì ngược lại.
Em đi làm mỗi ngày, đi về 80km, cao tốc, mỗi tháng tốn 8mio, chưa tính chi phí thứ 7, CN, đi chơi đột xuất.
- nhớt: 1 triệu cho mỗi 5000km hoặc 3 tháng, tùy cái nào đến trước.
- bảo hiểm 2 chiều: 1 triệu/tháng
- phí: chạy nội ô thì free, còn đi chơi tỉnh thì 200k chỉ đủ 1 trip.
- đậu xe: 20-30k/lần
- chi phí "ngựa": có xe rồi nên thế nào cũng lòi ra vụ này, cuối tuần vi vu, nếu charge vô quỹ lương thì 1 triệu/trip.
- phụ tùng, phụ kiện linh tinh: khoán 500k/tháng
Cứ thế nhân ra là xong...
Chạy nội ô thì tiền xăng bù phí đường bộ, chạy đường trường thì ngược lại.
Em đi làm mỗi ngày, đi về 80km, cao tốc, mỗi tháng tốn 8mio, chưa tính chi phí thứ 7, CN, đi chơi đột xuất.
hồi đó em cũng như bác cuối cùng do nhu cầu đi ít và cá nhân em cũng chỉ đi 1 mình nên em làm con Morning phần còn lại em gửi ngân hàng hoặc làm ăn ( lương em có 6tr thôi bác )
Nếu mà bạn mua xe để phục vụ cả gia đình luôn thì lấy một con như kiểu Tucson, còn nếu gia đình bố mẹ dư dả, có xe sẵn rồi thì bạn làm một con xe hạng C cho bản thân là ổn, để tiền dư độ thêm cái gì hoặc chi tiêu thêm, đi chán đến khi lập gia đình thì bán đi mua SUV 7 chỗ hoặc crossover 5 chỗ thì vừa đẹp
vấn đề là bác chủ thớt đã có sẵn nhà và tiền bố mẹ tài trợ mà. mua xe đi chơi và đưa đón các cụ. mấy bác toàn phán lương 10tr không đủ nuôi xe.. vv..v. theo em bác chủ thớt cứ mua, đủ tiền tới đâu mua tới đó. Tiền nuôi xe thì lương bác tiết kiệm vẫn đủ, mà nếu không đủ thì có quyền trợ giúp từ bố mẹ mà lo gì. em thấy nhà bác cái gì cũng không có, chỉ có 1 cái là" có điều kiện". hehe.
Ngày xưa nhà em có điều kiện đang sinh viên năm 2, bố mua cho con escape, lúc đó làm thêm được 4tr vẫn đủ tiền nuôi xe, mà không đủ thì có bố mẹ cho. không sao bác ạ.
Ngày xưa nhà em có điều kiện đang sinh viên năm 2, bố mua cho con escape, lúc đó làm thêm được 4tr vẫn đủ tiền nuôi xe, mà không đủ thì có bố mẹ cho. không sao bác ạ.
tiền mua xe là bố mẹ cho mà bác ơi. nếu mua xe 800tr thì bố mẹ cho 800tr thôi, nếu mua 1 tỷ 2 thì bố mẹ cho 1 tỷ 2, không có chuyện cho dư 200tr đâu bác. rõ ràng là cái xe là bố mẹ cho, tiền nuôi xe thì bác chủ thớt phải tự lo đó. toàn mấy bác tư vấn 1 tỷ nên mua xe 500tr, dư 500tr dể dành bảo dưỡng. quan trọng là không phải tiền của bác thớt mà tiền bố mẹ mà.1 tuần đi chơi xa 1 lần. bác tính mỗi chuyến hết bao nhiêu tiền?. Xăng xe+ăn uống+ ks cho chuyến SG-VT 2 ngày cuối tuần thôi cũng gần 2tr rồi. bác mua xe 800tr thôi. còn 200 để dành chi phí đi chơi + bão dưỡng nhé.