Bác này nói chuẩn này, xe mới nói thật là chi phí 3 năm đầu chỉ thay dầu, bơm lốp, sơn lại vỏ, bánh mì, nói chung xe mới chỉ đi là chính chứ đừng tính tháng mấy triệu bảo dưỡng sửa chữa này nọ. Tư duy xe cũ ko áp vào xe mới đc đâu, cụ cứ nhẩm xăng dầu, bánh mì, gửi xe, thay dầu, rửa xe... là ra thôi, mà có tiền tính làm gì, triển khai mua đi5 năm nưax với em thì em lo tiền cưới vợ đã bác ạ =))))
5-700km mà chỉ tầm đó thôi hả bác???
Nếu hiện tại mỗi tháng bác vẫn còn dư ra khoảng 4-5tr thì nên mua Em không biết bác thế nào chứ mấy đứa nhân viên của em lương tháng cũng trên dưới 10tr, nhưng cũng không thấy dư nhiều
Bác chủ thử xem con City đi. xe tầm 700. đi ngon tiết kiệm nhiên liệu xe lành lại nhiều option ngon nữa, phù hợp với thanh niên như e với bác. còn tiền thừa cứ cất ngân hàng để dành độ đẽo hay tiết kiệm cưới vợ. Vì e mới đc đi con City của ông anh 3 ngày nên mê tít ạ. Nên tư vấn cho bác vậy. Em k phải sale
hi bác, em cũng tìm hiểu đôi chút, nhưng thực ra vẫn là do nhu cầu sử dụng, ví dụ mua xe để di chuyển hàng ngày sẽ khác (xăng cộ, phí hao tổn...v...v..), nhưng như em đã nêu, nhu cầu của em là chỉ du lịch cuối tuần (thỉnh thoảng mới đi chơi xa) hoặc có đám cưới, đám giỗ hay đường mưa, nắng em mới dùng đến thôi ạ (cty em ở ngay gần nhà, 1 tuần 7 ngày thì 5 ngày đi làm rồi).
Thực sự thì trong suy nghĩ của em là thế này, 10tr với mức sống của em hiện tại, em dành tầm 3-4 triệu 1 tháng cho xe, sinh hoạt phí của em ở chung cư nó khoảng 1 triệu (em ở 1 mình, đi làm suốt nên nhà chẳng có ai), còn 5tr thì cũng đủ ăn uống hàng ngày + cuối tuần nhậu nhẹt được.
Vấn đề là, sẽ chẳng tiết kiệm được bao nhiêu cả Nhưng nhìn theo hướng khác, thì giờ em có nhà, có xe rồi thì cũng chẳng phải áp lực kiếm tiền lắm (thời điểm hiện tại), còn sau này phấn đấu đc tăng lương thì dễ thở hơn
Nói chung máu thì máu rồi đó bác ạ
Máu thì cứ quất bác ạ, dè sẻn những thú vui khác thôi. Bác chỉ đi cuối tuần thì 1 tháng đổ xăng 2 lần là max, tầm 1tr5 (xe mình Focus đi gần như mỗi ngày mà tháng đổ cũng chỉ 2-3 lần, mỗi lần 700k, do xăng vừa lên giá ).
e ké bác chủ luôn, lương em 15 củ, e co1 tầm 400, vậy mua 5/7 chỗ em nào vậy mấy bác, Cáp 2008 được ko> cảm ơn các bác tư vấn nhiệt tình
Đọc nhiều cmt của các bác, hình như em thấy 1 số bác đọc ko kỹ hoặc có đọc nhưng hiểu sai ý em rồi:
Mà cập nhật trước là chung cư chỗ em để xe có mái che ko mất tiền ạ
- Có bác bảo em nhà SG, nhà có tiền mà làm đc có 10tr 1 tháng là kém, thưa với bác là em có nói rất rõ, em mới ra trường 1 năm, em thì chỉ học hành thôi ạ, ko kinh doanh ngoài, ko buôn bán thì bác bảo mới ra trường làm 1 năm lương phải thế nào mới là ko kém ạ???
- Thứ 2 là có bác bảo đưa 1/2 bộ golf gì đó là em phá sản ngay, thực ra nhà em cũng có hẳn 1 bộ golf chứ đếch phải 1/2 bộ bác ạ =))) Nhưng trùm mền đấy =)))
- Em đi làm 1 năm (lúc mới ra trường lương gần 8tr, đến giữa năm lên 10tr giữ như hiện nay), đến nay tháng nào cũng dư tiền, chắc do em ăn uống đơn giản (cơm văn phòng 30k hết vị), nhu cầu mặc cũng đơn giản (ra chợ mua 1 lô giống nhau về mặc vài năm) nên tiêu ít lắm ạ, em ko biết công việc của các bác sao nhưng ngành em làm thì tuyệt đối ko nhậu đc trong tuần, cuối tuần mới ngồi với anh em bạn bè, share hết nên đáng bao nhiêu? Nếu tính ra sinh hoạt phí như bình thường em tiêu thì khoảng 3tr (trung bình 100k/ngày), thêm tiền các khoản ở chung cư nữa thì nó rơi vào tầm 4tr 1 tháng, dư được 6tr ạ, em ko chém đâu ạ nhưng thật sự cuộc sống hiện tại của em nó là như thế Nó rất đơn giản mà hình như nhiều bác nghĩ là em có đk nên phải ăn sang chơi sang thì phải, em gốc quê, có tiền nhưng ko phải ko có não đâu
- Cái xe phục vụ nhiều mục đích, ko phải cá nhân em, như em đã nói thì bố mẹ em tới đây nghỉ hưu nên ra vào rất nhiều, mà khoảng cách từ sân bay về nhà em (Nhà Bè) thì ko phải gần, sau này chuyển ra Long Thành mà đi taxi thì lúc đấy lại chỉ mong có xe mà đi ấy chứ.
- Và quên chưa nói là em đc cái cao to, 1m85 nên mấy thể loại sedan em bị chạm đầu vào nóc =.=
Mà cập nhật trước là chung cư chỗ em để xe có mái che ko mất tiền ạ
- Có bác bảo em nhà SG, nhà có tiền mà làm đc có 10tr 1 tháng là kém, thưa với bác là em có nói rất rõ, em mới ra trường 1 năm, em thì chỉ học hành thôi ạ, ko kinh doanh ngoài, ko buôn bán thì bác bảo mới ra trường làm 1 năm lương phải thế nào mới là ko kém ạ???
- Thứ 2 là có bác bảo đưa 1/2 bộ golf gì đó là em phá sản ngay, thực ra nhà em cũng có hẳn 1 bộ golf chứ đếch phải 1/2 bộ bác ạ =))) Nhưng trùm mền đấy =)))
- Em đi làm 1 năm (lúc mới ra trường lương gần 8tr, đến giữa năm lên 10tr giữ như hiện nay), đến nay tháng nào cũng dư tiền, chắc do em ăn uống đơn giản (cơm văn phòng 30k hết vị), nhu cầu mặc cũng đơn giản (ra chợ mua 1 lô giống nhau về mặc vài năm) nên tiêu ít lắm ạ, em ko biết công việc của các bác sao nhưng ngành em làm thì tuyệt đối ko nhậu đc trong tuần, cuối tuần mới ngồi với anh em bạn bè, share hết nên đáng bao nhiêu? Nếu tính ra sinh hoạt phí như bình thường em tiêu thì khoảng 3tr (trung bình 100k/ngày), thêm tiền các khoản ở chung cư nữa thì nó rơi vào tầm 4tr 1 tháng, dư được 6tr ạ, em ko chém đâu ạ nhưng thật sự cuộc sống hiện tại của em nó là như thế Nó rất đơn giản mà hình như nhiều bác nghĩ là em có đk nên phải ăn sang chơi sang thì phải, em gốc quê, có tiền nhưng ko phải ko có não đâu
- Cái xe phục vụ nhiều mục đích, ko phải cá nhân em, như em đã nói thì bố mẹ em tới đây nghỉ hưu nên ra vào rất nhiều, mà khoảng cách từ sân bay về nhà em (Nhà Bè) thì ko phải gần, sau này chuyển ra Long Thành mà đi taxi thì lúc đấy lại chỉ mong có xe mà đi ấy chứ.
- Và quên chưa nói là em đc cái cao to, 1m85 nên mấy thể loại sedan em bị chạm đầu vào nóc =.=
bánh mì là tiền nộp cho CA đó, chứ hỏng phải đổ xăngQuá chuẩn. nhưng gia đình cho mua xe ko lẽ tiếc ko cho mua xăng
e ké bác chủ luôn, lương em 15 củ, e co1 tầm 400, vậy mua 5/7 chỗ em nào vậy mấy bác, Cáp 2008 được ko> cảm ơn các bác tư vấn nhiệt tình
nếu bác không chê thì em thấy Suzuki Ertiga được: nhỏ gọn + giá được
Bạn ơi mình ko biết bạn tiêu mức độ nào? Ngày làm gì hết 300k mà bác bảo ko đủ nuôi thân?hic 10tr/tháng em ko đủ dùng cá nhân nữa, với điều kiện thớt đưa thì chắc khó lòng nuôi xe