Thì e đang tư vấn mua xe tầm đó còn nhiêu gửi ngân hàng chứ có tư vấn mua Tucson đâu mà bác nói lằng nhằng thế e đã bảo tốn tiền thay vỏ xe và thay nhớt rồi mà, bác trích bài e thì bác nên đọc sao cho hiểu rồi hả trả lời chứ đừng để tay nhanh hơn não. Bác chủ nên xem xét Eco hoặc I20 active còn bao nhiêu gửi ngân hàng như vậy đỡ phải gồng gánh.Thế bác không tính là khi sau 3-4 vạn thì bác cần phải thay bộ lốp rồi à. Xe bác chủ 1,1 tỷ chứ có phải xe cỏ đâu, mỗi chiếc bèo nhèo cũng 5 triệu, vào hãng thì 7-8 triệu. 4 chiếc hết 20triệu rồi.
Bác có biết bảo dưỡng 4vạn hết nhiêu tiền, thay bao nhiêu phụ tùng không?
Còn bảo hiểm, còn phí đường bộ, còn đăng kiểm và còn cả kinh nghiệm mới ra trường của bác chủ nữa. Làm gì có bài học nào là miễn phí. Ví dụ thôi nhé, rửa xe mà rửa cả máy thì có ngày rã cả máy mà không biết ấy chứ.
Em còn chưa nói đến chuyện bác so sánh con Zace thần thánh của thế kỉ 20 với con Tucson của thế kỉ 21 nhé. Bác già rồi, kinh nghiệm ngày xưa không áp dụng được với thời nay đâu
nếu bác thấy chi phí thích hợp thì bác cứ mua chẳng cần phải nghe ai nói. mỗi người có cuộc sống và hoàn cảnh khác nhau. Mọi người trên đây tư vấn theo hoàn cảnh và những gì họ trải nghiệm chắc gì đã đúng với bác đâu. Xem như là ý kiến bỏ túi đi. chốt lại bác thấy cần thiết thì cứ mua. Ai nói gì kệ họ vậy đi nha. Chúc bác tìm được con xe ưng ý.Đọc nhiều cmt của các bác, hình như em thấy 1 số bác đọc ko kỹ hoặc có đọc nhưng hiểu sai ý em rồi:
Mà cập nhật trước là chung cư chỗ em để xe có mái che ko mất tiền ạ
- Có bác bảo em nhà SG, nhà có tiền mà làm đc có 10tr 1 tháng là kém, thưa với bác là em có nói rất rõ, em mới ra trường 1 năm, em thì chỉ học hành thôi ạ, ko kinh doanh ngoài, ko buôn bán thì bác bảo mới ra trường làm 1 năm lương phải thế nào mới là ko kém ạ???
- Thứ 2 là có bác bảo đưa 1/2 bộ golf gì đó là em phá sản ngay, thực ra nhà em cũng có hẳn 1 bộ golf chứ đếch phải 1/2 bộ bác ạ =))) Nhưng trùm mền đấy =)))
- Em đi làm 1 năm (lúc mới ra trường lương gần 8tr, đến giữa năm lên 10tr giữ như hiện nay), đến nay tháng nào cũng dư tiền, chắc do em ăn uống đơn giản (cơm văn phòng 30k hết vị), nhu cầu mặc cũng đơn giản (ra chợ mua 1 lô giống nhau về mặc vài năm) nên tiêu ít lắm ạ, em ko biết công việc của các bác sao nhưng ngành em làm thì tuyệt đối ko nhậu đc trong tuần, cuối tuần mới ngồi với anh em bạn bè, share hết nên đáng bao nhiêu? Nếu tính ra sinh hoạt phí như bình thường em tiêu thì khoảng 3tr (trung bình 100k/ngày), thêm tiền các khoản ở chung cư nữa thì nó rơi vào tầm 4tr 1 tháng, dư được 6tr ạ, em ko chém đâu ạ nhưng thật sự cuộc sống hiện tại của em nó là như thế Nó rất đơn giản mà hình như nhiều bác nghĩ là em có đk nên phải ăn sang chơi sang thì phải, em gốc quê, có tiền nhưng ko phải ko có não đâu
- Cái xe phục vụ nhiều mục đích, ko phải cá nhân em, như em đã nói thì bố mẹ em tới đây nghỉ hưu nên ra vào rất nhiều, mà khoảng cách từ sân bay về nhà em (Nhà Bè) thì ko phải gần, sau này chuyển ra Long Thành mà đi taxi thì lúc đấy lại chỉ mong có xe mà đi ấy chứ.
- Và quên chưa nói là em đc cái cao to, 1m85 nên mấy thể loại sedan em bị chạm đầu vào nóc =.=
10 tr/tháng thì em nghĩ cũng okie thui. bác xem xe như phương tiện đi lại, ko wan trọng bề ngoài ăn uống ko cần phải sang trọng, đẳng cấp thì 10tr nuôi bản thân và xe phẻ re. Em vẫn dùng 4 bánh đi ăn lòng lề đường, chè 7k, bánh canh 15k, cơm 20k.... nhìu lúc bước xuống xe thấy pà kon hay dòm ngó nhưng kệ hợp khẩu thì mình ăn thui.
Với em xe chỉ là phương tiện Khi nào em đẳng cấp em tính sau
Với em xe chỉ là phương tiện Khi nào em đẳng cấp em tính sau
Chính xác, nhiều bác cứ nghĩ đi xe là phải đẳng cấp nọ kia, em nói thật: em bình dân lắm, vẫn ăn lề đường, ăn cơm văn phòng bình thường :| Cuối tuần vẫn đi nhậu bình dân, nhẹ nhàng thoải mái, các bác ý cứ làm như em phải ăn KFC, ăn nhà hàng hay phải lên bar ấy mà bảo 10tr ko đủ nuôi thân =.=10 tr/tháng thì em nghĩ cũng okie thui. bác xem xe như phương tiện đi lại, ko wan trọng bề ngoài ăn uống ko cần phải sang trọng, đẳng cấp thì 10tr nuôi bản thân và xe phẻ re. Em vẫn dùng 4 bánh đi ăn lòng lề đường, chè 7k, bánh canh 15k, cơm 20k.... nhìu lúc bước xuống xe thấy pà kon hay dòm ngó nhưng kệ hợp khẩu thì mình ăn thui.
Với em xe chỉ là phương tiện Khi nào em đẳng cấp em tính sau
Dạ iem thì iem không biết tùy vào sở thích của bác thớt...thích thì nhích thôi bác ơi...chứ cuộc sống là không chờ đợi mà...nhưng mà thấy bác post hình em huynhdai creta...nếu bác chọn dòng đó thì bác ngâm cứu thêm dòng Suzuki Vitara vì giá rẻ hơn và cũng ngầu hơn em đó
Với độ tuổi của bác chủ thớt đây (chắc tầm tuổi em) mà các bác cứ tư vấn làm con hạng B hạng C 600 700 này nọ chắc chắn k hạp ý bác ấy đâu. Bác chủ đã nhắm con Tucson rồi, bác ấy chỉ muốn hỏi thu nhập cỡ đó có đủ nuôi xe không thôi mà.
Theo em bác cứ mua đi, thứ nhất là có cái xe đi nó vẫn an toàn, tiện lợi hơn, thứ 2 là vì máu, thứ 3 khi có xe rồi mà chi phí không đủ thì tự ắt bác phải tự thân vận động kiếm thêm thu nhập thôi. Bác chủ giống em ở cái khoản chi tiêu, e chưa có nhà, độc thân vui vẻ, tuần nhậu vài lần, vẫn dư ra mỗi tháng 15-20 tr vừa nuôi xe vừa trả nợ ngân hàng. Chúc bác sớm rước được vợ 2 ưng ý!
Theo em bác cứ mua đi, thứ nhất là có cái xe đi nó vẫn an toàn, tiện lợi hơn, thứ 2 là vì máu, thứ 3 khi có xe rồi mà chi phí không đủ thì tự ắt bác phải tự thân vận động kiếm thêm thu nhập thôi. Bác chủ giống em ở cái khoản chi tiêu, e chưa có nhà, độc thân vui vẻ, tuần nhậu vài lần, vẫn dư ra mỗi tháng 15-20 tr vừa nuôi xe vừa trả nợ ngân hàng. Chúc bác sớm rước được vợ 2 ưng ý!
Giải quyết khâu oai, hoặc bố mẹ cho thêm 10 triệu/tháng thì mua, còn nếu chỉ có 10 triệu thì không nuôi nổi xe và người đâu bác.
Bác kể cho em những khoản gì với ạ?Giải quyết khâu oai, hoặc bố mẹ cho thêm 10 triệu/tháng thì mua, còn nếu chỉ có 10 triệu thì không nuôi nổi xe và người đâu bác.