Đang nói với anh lười vụ định mức xây dựngChứ có nhà cao tầng nào đỗ tay đâu.
Định mức xây dựng chỉ mang tính chất thống kê, nhằm đảm bảo hao phí nguyên vật liệu, nhân công trong thực tế ko vượt quá qui định. Nó ko phải là tiêu chuẩn buộc phải tuân theo.
Em trước đây làm phụ hồ, trộn bê tông tay thấy mẹ luôn. Trộn tay chỉ để xây nhà cho mấy anh cnl ở thôi chứ để đổ bê tông cho chuồng heo là không đạt nhé
Chuyên môn của a giờ là gì?Thực tế thì Lê Phan vẫn có cho nợ nần gối đầu nhé, nhưng không phải nhà thầu nào cũng được nợ, và LP luôn sợ đám thân quen Lộc với Thọ từ thập niên 90 - đòi nợ khó.
Mình thì lâu rồi không tham gia thi công lẫn thiết kế... nhưng vẫn thỉnh thoảng chém gió với Lộc Lè phè, Tâm Hùng Vương, Nhân Phan Vũ.
Đỗ tay chứ đâu có trộn tay.Em trước đây làm phụ hồ, trộn bê tông tay thấy mẹ luôn. Trộn tay chỉ để xây nhà cho mấy anh cnl ở thôi chứ để đổ bê tông cho chuồng heo là không đạt nhé
Để QC người ta lo chủ tịt ơi., nói chơi cho vui: kiểm soát bằng cách nào? Lượng nước, cốt liệu?
Giờ lazy với nnx chỉ mình cái đá 1x2 chất lượng xem nào.
Rồi tỉ lệ đường kính đá thế nào để mác beton cao? Đơn giản vậy thôi. Rồi đá 1x2 màu, quy cách thì đá chất lượng? Hiện đá ở đâu là tốt nhất?
Rồi cát. Cát màu gì? Đường kính hạt?
Rồi nước thế nào? Rồi ximang gì?
Trả lời thông suốt đi rồi mình tin 2 anh kiểm soát được mác beton.)))
Định mức căn cứ theo thực nghiệm, thí nghiệm, đã được công nhận hợp pháp theo tcxd VN.Đang nói với anh lười vụ định mức xây dựng
Anh muốn dùng cấp phối theo định mức cho công trình nào mà chả được. Về tính pháp lý.
Ps: bằng chứng sống, nhà iem ngay ql 1K, sàn hơn 100m2, 3 tầng, thằng bạn thân cùng lớp làm gđ kỹ thuật ct bê tông ngay Dĩ An, dùng bê tông trộn tại chỗ. Tất nhiên, iem giám sát trực tiếp.
Cấp phối M250, thử mẫu 15x15x15 lên trên 350.
Chỉnh sửa cuối:
DIN (German Institute for Standardization ) bác.Theo tiêu chuẩn AASHTO hay TCVN anh, mấy anh ở trên nói theo TCVN nên anh nhân hệ số cho khớp.
Toàn bộ thiết kế là của Bilfinger Berger (Đức). Thi công thì Bilfinger Berger chỉ làm phần cọc nhồi của 2 trụ tháp nhưng ng Đức rất độc đoán, mọi thứ còn lại là phải theo DIN.