Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
22/5/16
220
925
93
Tháng 7 cô hồn mà cũng tranh nhao cọc đó bác cộp. Lúc đầu kêu 8.5 chai mà gặp bà mẹ đơn thân nên giảm còn 8 chai. Có gì cuối tháng đến thu tiền nhà bù qua sớt lại.
Kinh thặc! Phụ nữ có thể lấy lỗ làm lãi hén :3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: HIRO
Hạng F
2/3/14
12.223
128.260
113
Ủa, sao anh lại so với Sarimi vậy :D

Mình đang nói An Hoà kia, giữa An Lộc và An Hoà thì nên chọn An Hoà, mới hơn hẳn, tiện ích xung quanh như nhau.

Chưa hẳn nhen anh. Họ cũng lựa chán chê hết rồi. Cơ bản mấy người mua có tầm này tiền nhiều lúc cũng ráng lắm rồi. Đối với họ thêm vài trăm triệu nữa là cả gánh nặng oằn lưng. Mà mình kể anh nghe nhen.
- An Lộc: 5 phút đi bộ ra tới XLHN để có thể lên xe buýt đi học, đi làm theo tất cả các hướng. Sau này thì 7 phút đi bộ ra subway.
- 5 phút ra sieu thi Metro.
- Siệu thị coop food ngay dưới chân chung cư. Cân gì đi bộ xuống là có.
- 5 phút đi bộ sang hồ bơi thủ thiêm kế bên.
- Xung quanh có Parkson, BigC, các trung tâm mua sắm các kiểu.
- 5 phút đi bộ ra con đường ăn chơi nhậu nhẹt song hành.
- Khuôn viên xung quanh rộng rãi, đi bộ mỏi chân.
Những tiên ích trên thì Sarimi chắc khoảng 10 năm nữa mới hình thành tương đối nhoen.
Anh nhớ là tất cả đều tiếp cận bằng đi bộ, nó khác xa với vác xe chạy đi rất nhiều.
 
  • Like
Reactions: manchestervn
Hạng F
29/8/07
8.005
26.844
113
Lại sai nữa. Em list rỏ vậy rồi mà anh đọc ko hiểu.
Khác nhau là xung quanh AH ko có gì, AL đi bộ 5 phút có hết.
Ủa, sao anh lại so với Sarimi vậy :D

Mình đang nói An Hoà kia, giữa An Lộc và An Hoà thì nên chọn An Hoà, mới hơn hẳn, tiện ích xung quanh như nhau.
 
Hạng F
2/3/14
12.223
128.260
113
Lại sai nữa. Em list rỏ vậy rồi mà anh đọc ko hiểu.
Khác nhau là xung quanh AH ko có gì, AL đi bộ 5 phút có hết.
Ở An Hoà bèo lắm người ta cũng có xe máy anh ơi :) Người ta tính đi xe máy 5 phút, nếu cần mua đồ nhanh thì có mart nhỏ ở dưới. Thành thực mình chưa thấy ai mua nhà thực quan tâm đi bộ trừ anh bán nhà :D
 
Hạng F
29/8/07
8.005
26.844
113
Anh đi xe máy ra mê chô hoặc ra XLHN đón xe rùi vứt luôn xe máy hả anh ?
Ở An Hoà bèo lắm người ta cũng có xe máy anh ơi :) Người ta tính đi xe máy 5 phút, nếu cần mua đồ nhanh thì có mart nhỏ ở dưới. Thành thực mình chưa thấy ai mua nhà thực quan tâm đi bộ trừ anh bán nhà :D
 
Hạng B1
5/8/14
80
1.758
83
53
Chưa hẳn nhen anh. Họ cũng lựa chán chê hết rồi. Cơ bản mấy người mua có tầm này tiền nhiều lúc cũng ráng lắm rồi. Đối với họ thêm vài trăm triệu nữa là cả gánh nặng oằn lưng. Mà mình kể anh nghe nhen.
- An Lộc: 5 phút đi bộ ra tới XLHN để có thể lên xe buýt đi học, đi làm theo tất cả các hướng. Sau này thì 7 phút đi bộ ra subway.
- 5 phút ra sieu thi Metro.
- Siệu thị coop food ngay dưới chân chung cư. Cân gì đi bộ xuống là có.
- 5 phút đi bộ sang hồ bơi thủ thiêm kế bên.
- Xung quanh có Parkson, BigC, các trung tâm mua sắm các kiểu.
- 5 phút đi bộ ra con đường ăn chơi nhậu nhẹt song hành.
- Khuôn viên xung quanh rộng rãi, đi bộ mỏi chân.
Những tiên ích trên thì Sarimi chắc khoảng 10 năm nữa mới hình thành tương đối nhoen.
Anh nhớ là tất cả đều tiếp cận bằng đi bộ, nó khác xa với vác xe chạy đi rất nhiều.
Ủa, sao anh lại so với Sarimi vậy :D

Mình đang nói An Hoà kia, giữa An Lộc và An Hoà thì nên chọn An Hoà, mới hơn hẳn, tiện ích xung quanh như nhau.
Anh Man ác thiệt nha, đi so sánh Sarimi hạng nhứt Sài Gòn của anh Giôn với căn hộ tái định cư An Hòa.
 
Status
Không mở trả lời sau này.