Không phải giữ đà đâu mà mình nghĩ là mấy anh đi xe cuộc (hình như gọi là road bike) yên cao nên dừng lại chống chân không tới đất, phải nhảy xuống đứng. Mình thì đi xe bánh to (hình như gọi là MTB), yên để cao vừa phải, nên chống chân bình thường. Đã tập thể dục thì đạp nặng tốt chứ sao đâu.Xedap phải giữ đà chứ phải xemay đâu mà dừng đèn đỏ
Anh xúi dại quáOto họ sẽ tránh thôi anh, xác suất bị tông chết mình nghĩ ngang với trúng vietlot, anh cứ mạnh dạn vượt theo chứ làm thế nó lạc quẻ khéo lại bị chửi chứ đùa
Ảnh nói đúng mà. Ngày nào đội xế độp cũng chạy vào lane ô tô, vượt đèn đỏ ào ào. Vậy mà bữa giờ mới có 1 tên đi gặp ông bà thôi ( qua theo dõi trên báo đài). Tính ra trúng vietlott còn dễ hơn. Bác đừng lo lắng quáAnh xúi dại quá
Không phải giữ đà đâu mà mình nghĩ là mấy anh đi xe cuộc (hình như gọi là road bike) yên cao nên dừng lại chống chân không tới đất, phải nhảy xuống đứng. Mình thì đi xe bánh to (hình như gọi là MTB), yên để cao vừa phải, nên chống chân bình thường. Đã tập thể dục thì đạp nặng tốt chứ sao đâu.1. Giày và bàn đạp/pedan của xe road được dính vào nhau bằng "cleats". Kỹ thuật cài/nhả "cleat" khi đạp xe đòi hỏi sự khéo léo và hợp lý (lắc cổ chân, luôn luôn nhả cleat ở chân cuối hành trình). Rất dễ ngã nếu không thuần thục. Có thể vì lý do này nên các cycloist: không dừng xe (thường giữ thăng bằng ở tốc độ chậm, chờ đèn xanh), vượt đèn đỏ.
Làm phiền người khác. Đèn xanh bên mình thì mình chạy, ra đến giữa giao lộ thì tự nhiên một đoàn ụm bò ... ụm bò ... vượt đèn đỏ. Làm mình giật mình phải thắng lại chờ.Ảnh nói đúng mà. Ngày nào đội xế độp cũng chạy vào lane ô tô, vượt đèn đỏ ào ào. Vậy mà bữa giờ mới có 1 tên đi gặp ông bà thôi ( qua theo dõi trên báo đài). Tính ra trúng vietlott còn dễ hơn. Bác đừng lo lắng quá
Bọn nó đã nhận là bò qua tiếng kêu thì anh phải tránh chứ. Người tránh trâu bò chứ đời nào trâu bò tránh người.Làm phiền người khác. Đèn xanh bên mình thì mình chạy, ra đến giữa giao lộ thì tự nhiên một đoàn ụm bò ... ụm bò ... vượt đèn đỏ. Làm mình giật mình phải thắng lại chờ.
Oh, mình quên vụ cleat. Mình đạp xe thì đi giầy Bitis.
- Không kịp nhả "cleat": Ngã.
- Nhả "cleat" 1 bên, nghiêng xe 1 bên: Ngã.
- Nhả "Cleat" ở chân "cao" (đỉnh hành trình của giò/crankarm): Ngã.
Nói chung cơ hội tai nạn rất lớn nếu khokng thuần thục.
Bọn có tiền mâu thuẫn anh nhỉ, đã đạp xe còn cố làm cho nhẹ, xem ra thi thố coi ai chịu chi tiền là chính, thay carbon titan mà sáng đó chưa đi ỉa vác bụng cứt lên coi như huềĐã tập thể dục thì đạp nặng tốt chứ sao đâu.