Em cũng không thích máy rửa chén. Đủ thứ lý do:
1. Quan trọng nhất là: sợ nó hư, bảo trì bảo hành mất công, lại tốn thêm tiền sửa nó. Mua nó để đỡ công cho mình, mà hóa ra lại mua việc vào người thì chết.
2. Tiếp theo là: thấy cũng không cần thiết, rửa cũng nhanh nếu ít người ăn. Nếu nhà đông người thì 1 cái máy rửa chén kham không nổi. Thường thì nhà sẽ 5-6 người/bữa nếu ngày thường, nếu ngày nghỉ thì 20-30 người/bữa, không máy nào chịu nổi.
3. Tiếp nữa là: thấy cũng hơi tốn kém, tốn tiền kinh dị. Nhất là 1 tuần sẽ có khoảng 2-3 lần tụ tập khoảng 20-30 người, mỗi lần ăn như thế là 5-6 món, ngày ăn 2 bữa. Như thế thì không biết phải để cái máy rửa chén chạy bao nhiêu lần mới rửa hết đống nồi niêu xoong chảo/lần nấu ăn, sẽ tốn bao nhiêu tiền nữa.
4. Cuối cùng là: sợ nó rửa dơ. Em rửa nồi niêu là phải 3-4 lần rửa mới cảm thấy sạch, sợ là cái máy rửa không sạch.
Nhưng sau khi xài cái máy rửa chén ở chỗ làm thì 99% là phải mua 1 cái sau này, vì quả thật nó rửa không dơ và khỏe cái thân lắm lắm. Chỉ có mỗi cái vụ tốn tiền thì phải chịu thôi, mà chắc sau này cũng khó mà tụ tập mọi người thường xuyên như ông ba hiện giờ, nên chắc là không lo vụ này.
Anh Chuột nên gắn đi, không bao nhiêu tiền so với thu nhập của anh. Mấy cái lý do mà anh nghĩ là không cần thiết thì thật ra là không đúng đâu. Nếu anh thấy việc lái 4 bánh hàng ngày đi làm cho đoạn đường từ Sunrise sang bến Bạch Đằng là cần thiết thì cái máy rửa chén sẽ còn cần thiết hơn nữa.
A chuột tiến đừng nghe lời mấy a này thầy dùi rồi đổi ý mà mua máy rửa chén phàm cái gì quen rồi thì không nên thay đổi sướng quá mai mốt khổ không quen đâu mình kể câu truyện đau thương từ mình ra để a chuột rút kinh nghiệm lúc vợ mình sinh đứa thứ 3 mình cũng thương vợ cực khổ nên mua máy rửa chén sau đó bà già vợ lên giúp 1 tháng lúc mới sinh ở chung thấy máy rửa chén tiện quá cứ tấm tắc khen cuối cùng mình lại mất thêm 1 cái máy rửa chén nữa tặng bà già vợ đúng là không cái nu nào giống cái nu nào