Việc gì phải ráng anh?phải ráng chạy >100
Chỉ việc chuyển vào làn trong là xong.
Việc gì phải ráng anh?phải ráng chạy >100
Cũng khó, thực ra nếu chưa có luật là bắt phải đổi sang làn phải nếu làn đó trống cho 1 khoảng cách đủ xa thì chịu thôi. Đó giờ VN thành thói quen ngược đời với cả thế giới còn lại là xe chạy càng chậm thì càng sát con lươn, xe chạy càng nhanh thì càng sát lề đường, thậm chí vào luôn làn khẩn cấp là chuyện thường.Giờ chỉ còn cách là làn trong bên phải tốc độ cho phép tối đa 120, tối độ tối thiểu 60. Làn ngoài bên trái tốc độ cho phép tối đa 120, tối độ tối thiểu 100, may ra.
Cao tốc LT-DG tốc độ tối thiểu 60km/h nhưng mấy a tải và cont bò rề rề bao lâu nay có e nào bị vịn đâu a?Giờ chỉ còn cách là làn trong bên phải tốc độ cho phép tối đa 120, tối độ tối thiểu 60. Làn ngoài bên trái tốc độ cho phép tối đa 120, tối độ tối thiểu 100, may ra mấy cu chạy < 100 phải vào trong.
Đây là thực tế cao tốc LT-DG mỗi ngày.Cũng khó, thực ra nếu chưa có luật là bắt phải đổi sang làn phải nếu làn đó trống cho 1 khoảng cách đủ xa thì chịu thôi. Đó giờ VN thành thói quen ngược đời với cả thế giới còn lại là xe chạy càng chậm thì càng sát con lươn, xe chạy càng nhanh thì càng sát lề đường, thậm chí vào luôn làn khẩn cấp là chuyện thường.
Đâu có gì khó?Cũng khó, thực ra nếu chưa có luật là bắt phải đổi sang làn phải nếu làn đó trống cho 1 khoảng cách đủ xa thì chịu thôi. Đó giờ VN thành thói quen ngược đời với cả thế giới còn lại là xe chạy càng chậm thì càng sát con lươn, xe chạy càng nhanh thì càng sát lề đường, thậm chí vào luôn làn khẩn cấp là chuyện thường.
Cũng khó, thực ra nếu chưa có luật là bắt phải đổi sang làn phải nếu làn đó trống cho 1 khoảng cách đủ xa thì chịu thôi. Đó giờ VN thành thói quen ngược đời với cả thế giới còn lại là xe chạy càng chậm thì càng sát con lươn, xe chạy càng nhanh thì càng sát lề đường, thậm chí vào luôn làn khẩn cấp là chuyện thường.
Nhiều khi chạy chậm sát lề đường lại thành nguy hiểm chứ chả chơi, dòm sau thấy bọn tốc hành nó vượt xe tải (đang chạy sát con lươn) mà hãi.
Cỡ tốc này, chắc người cương cứng anh hả?? (nhưng chim teo)Ban đêm nè:
Em nghe nói chỉ cần đạp ga là đc, dễ như ăn cháo, miễn có mer và cao tốcCỡ tốc này, chắc người cương cứng anh hả?? (nhưng chim teo)
Cháo thì mình ăn nhiều lắm, nhưng tốc này thì chưa thử lần nào vì chưa có mer.Em nghe nói chỉ cần đạp ga là đc, dễ như ăn cháo, miễn có mer và cao tốc
Chả hiểu anh muốn nói gì.Cao tốc có 2 lane, chạy 100 như nhau, anh bảo chạy thế nào bây giờ, nối.đuôi nhau 100 chừa lane ngoài trống cho mer chạy 234 vượt à