Nói tới tốc độ là anh hết đạo mạo hỉ.Thử max speed trong mấy chục giây thôi a.
Xui cái là clip bị đưa lên mạng thôi.
Mỗi người có 1 đam mê riêng. Họ cũng hiểu có những rủi ro nhưng dám chơi dám chịu để thoả mãn cái sở thích của mình. Miễn đừng làm liên luỵ tới ai là được.
Cuộc sống có ai là toàn diện, kg có khiếm khuyết kg? Rượu, thuốc lá, em út,...đam mê tốc độ cũng là một sở thích cá nhân. Vậy mà có nhiều người chỉ toàn chỉ trích người khác và luôn cho mình là Thánh...nên mấy loại người này cần tránh xa mà kg phải tốn thời gian tranh luận.
A vứt dùm cái chữ đạo mạo khỏi bản thân mình cái.Nói tới tốc độ là anh hết đạo mạo hỉ.
Mình là mình, kg cần ai phải tâng hô, mà cũng kg vì ai dè xẻm mà làm cho mình bị "lùn" đi.
Thanks.
Thế này anh ạ, 2 lane cho chạy 100, bây giờ đang ở lane ngoài thì chạy luôn ở đó vì họ nghĩ kg ai chạy quá 100 cả, mà nếu vào trong thì lại vướng tay nào đang 90 lại mất công lượn raChả hiểu anh muốn nói gì.
Em chỉ coi clip và thấy nhiều xe chạy làn trái trong khi làn phải trống không mới còm, nếu họ chạy vậy không sai luật thì thôi, nhưng kết quả thì như em nói trên
"Đó giờ VN thành thói quen ngược đời với cả thế giới còn lại là xe chạy càng chậm thì càng sát con lươn, xe chạy càng nhanh thì càng sát lề đường, thậm chí vào luôn làn khẩn cấp là chuyện thường.
Nhiều khi chạy chậm sát lề đường lại thành nguy hiểm chứ chả chơi, dòm sau thấy bọn tốc hành nó vượt xe tải (đang chạy sát con lươn) mà hãi. "
chứ em quan tâm gì chiếc xe chạy 234 đâu anh, nó chạy ngu và sai luật rành rành, nói cũng thừa, em đâu rảnh để chửi nó, để luật pháp quyết định.
Sở thích thôi, mình từ hàng xanh là cứ sát con lươn thẳng tiến qua cầu saigon về tới rạch chiếc, ai chửi kệ, chạy vậy...mát lại chả vướng aiNói tới tốc độ là anh hết đạo mạo hỉ.
Chạy cao tốc nghĩ vậy là thua rồi. Nhưng thôi, ở đâu quen đó, em có về VN thì cũng đã phải quen với chuyện này, chỉ thỉnh thoảng lâu không về, không được chạy xe cao tốc LT nên ngứa miệng thắc mắc chơi thôi. HeheheThế này anh ạ, 2 lane cho chạy 100, bây giờ đang ở lane ngoài thì chạy luôn ở đó vì họ nghĩ kg ai chạy quá 100 cả, mà nếu vào trong thì lại vướng tay nào đang 90 lại mất công lượn ra
Còn sang châu Âu nghĩ vậy và chạy vậy là sai luật, ăn phạt chắc luôn.
Luật trâu âu vậy đó: qui định rõ"ngoài khu dân cư, làn ngoài (bên trái) chỉ dành riêng cho vượt" hoặc ''nếu không có lý do cho sự cần thiết, xe phải dùng làn còn trống, xa nhất về phía bên phải''Đâu có gì khó?
Chính vì luật VN ẹ quá nên người dân mới đi ngược.
Hoặc qui định rõ đường cao tốc làn ngoài chỉ dành riêng cho vượt, sau khi vượt xong phải chuyển vào làn trong chạy tiếp. Nhưng, tại VN điều này khó làm vì lưu lượng xe khá đông, 1 làn ko đủ tải hết lượng xe.
Hoặc như cách trên, các xe chạy trên 100 cứ chạy 2 làn, xe nào chạy chậm dưới 100 thì chịu khó chạy vào làn trong. Khi đó làn ngoài sẽ trống, dễ vượt hơn.
Nếu ko làm như vậy, rất nhiều xe chạy rề rề trên làn ngoài, gặp đồng thời 1 xe rề khác làn trong, 2 xe chạy song song, cản địa. TH này mình gặp nhiều lắm, tự chửi thề, bấm còi, đủ kiểu chả ăn thua giề!
Phí tiền đi cao tốc!
Thì cách của mình đề nghị là giải quyết được v/đ của anh rồi đó.Thế này anh ạ, 2 lane cho chạy 100, bây giờ đang ở lane ngoài thì chạy luôn ở đó vì họ nghĩ kg ai chạy quá 100 cả, mà nếu vào trong thì lại vướng tay nào đang 90 lại mất công lượn ra
Đúng vậy anh. Nếu anh thấy 100 là chậm, vượt xong rồi về làn phải lại, chạy 110 hoặc hơn. Như vậy mới có an toàn chung cho xã hội.Cao tốc có 2 lane, chạy 100 như nhau, anh bảo chạy thế nào bây giờ, nối.đuôi nhau 100 chừa lane ngoài trống cho mer chạy 234 vượt à
Không đến nỗi như anh nghĩ, thường nếu có xe sau sát đít thì xe trước đang chạy 100 cũng giảm ga tấp vào nếu xe sau xin vượt, còn mấy tay ngại xin thì thường chạy luôn lane trong lên thôiChạy cao tốc nghĩ vậy là thua rồi. Nhưng thôi, ở đâu quen đó, em có về VN thì cũng đã phải quen với chuyện này, chỉ thỉnh thoảng lâu không về, không được chạy xe cao tốc LT nên ngứa miệng thắc mắc chơi thôi. Hehehe
Còn sang châu Âu nghĩ vậy và chạy vậy là sai luật, ăn phạt chắc luôn.