ây da ....hên quá...em sẽ mua cây ná phòng thân mấy được quá...lây điện thoại nhà xe làm tới luôn đi bác
xe Phú Hải chuyên đưa đón khách đi sân bay từ Vũng Tàu. Em ủng hộ bác chủ kiện tới cùng để mọi người ra đường được an toàn.
xin lỗi chứ em thấy bác cố tỏ ra nguy hiểm, lươn lấn ra làn đường cũng vẽ lấn ra, lỗi 100% thuộc thằng đằng trước chuyển làn không tín hiệu, không quan sát xe sau.ma_men nói:Cái này e nghĩ phần lớn là do bác, phía trên có con lươn nó lấn ra mà bt đi wa cái lổ đó thì phải kèn bác à. Còn bác thì cứ âm thầm lặng lẽ đội kích kiểu đóa thì quá phụ thuộc vào thằng tài có thèm nhìn kính hay đạo đức của nóa. Nhưng e nghĩ 99% là nó có ý ép bác cho đở bùn ngủ đóa
Cám ơn các bác đã chia sẻ.
Thiệt lòng lúc đó vừa xuống cao tốc xong, cũng chủ quan, không đá đèn và còi cho nó biết, em chỉ xi nhan trái thôi, mà thằng này chạy trước em 1 đoạn dài cũng đầm tính lắm, không quá tốc độ, ai ngờ nó vượt trái mà không quan sát.
Em chờ xem bữa nay quản lý xe có gọi cho em không rồi báo cáo các bác.
Thiệt lòng lúc đó vừa xuống cao tốc xong, cũng chủ quan, không đá đèn và còi cho nó biết, em chỉ xi nhan trái thôi, mà thằng này chạy trước em 1 đoạn dài cũng đầm tính lắm, không quá tốc độ, ai ngờ nó vượt trái mà không quan sát.
Em chờ xem bữa nay quản lý xe có gọi cho em không rồi báo cáo các bác.
Tài khách như mất tập trung quá,để xe đi lệch lane không biết thì phải? nghe bác chủ bóp còi giật mình!