Sedan đi cương với xe khách chỉ có chết, chừng nào chơi SUV hay Hummer rồi mới ăn thua ngay tại chỗ bác à.Trang Viet Phuc nói:sao không húc mông xe khách luôn có gì phải sợ
Phân tích kỹ thì:
- Đầu tiên xe khách chạy trước, lane trong.
- Sau đó xe khách chuyển vào lane giữa (ko tín hiệu);
- Xe nhỏ chạy thẳng và vượt trái (đúng luật)
- Xe khách bất ngờ tăng tốc vượt xe nhỏ và chuyển lane trái (vả mặt) gây va quẹt.
- Sau đó xe khách tiếp tục chạy thẳng qua giao lộ, ko rẽ trái.
Như vậy xe khách ko cần lấn đường tranh đèn để rẽ trái, mà có thể hai tình huống xãy ra...
- Chuyển lane ko quan sát (vô lý) vì trước đó đã chuyển vào lane trong.
- Ăn miếng trả miếng??? Có thể.
- Đầu tiên xe khách chạy trước, lane trong.
- Sau đó xe khách chuyển vào lane giữa (ko tín hiệu);
- Xe nhỏ chạy thẳng và vượt trái (đúng luật)
- Xe khách bất ngờ tăng tốc vượt xe nhỏ và chuyển lane trái (vả mặt) gây va quẹt.
- Sau đó xe khách tiếp tục chạy thẳng qua giao lộ, ko rẽ trái.
Như vậy xe khách ko cần lấn đường tranh đèn để rẽ trái, mà có thể hai tình huống xãy ra...
- Chuyển lane ko quan sát (vô lý) vì trước đó đã chuyển vào lane trong.
- Ăn miếng trả miếng??? Có thể.
Có mà đi xe tăng mới chơi nó được bác ơitin_truc22 nói:Sedan đi cương với xe khách chỉ có chết, chừng nào chơi SUV hay Hummer rồi mới ăn thua ngay tại chỗ bác à.Trang Viet Phuc nói:sao không húc mông xe khách luôn có gì phải sợ
hieulax nói:Gần tới giao lộ có vẻ như bác chủ và chiếc 24 chỗ đều muốn chạy nhanh để qua đèn đỏ. Nghe tiếng quẹt kiếng hậu cái cộp. May cho bác chủ
xem clip thì thấy bác chủ vượt trước mà ? chắc là làm gì đó xe tải nóng máu sẵn rồi.