Treo thêm vài cân chì trong cánh cửa ý, chỉ cần đưa nhẹ là cửa tự đóng nghe như là "bò" hay "ngựa" ý chứ ạ. Hehehehe
Jangnhut nói:Em cũng hay làm như cách bác chủ khi cửa không sát nhưng đã lỡ lock. Cách này cũng ok nhưng hok có pro, xuống xe vừa quay lưng vừa đẩy cửa cái rầm nó mới ...sang
theo e còn có cách này sang hơn nè, giống như hành động của bác jangnhut nhưng đừng dùng lưng......mà dùng mông
Em ghét nhất là ai đi xe em mà đóng cửa rầm rầm. Mẹ ơi! vợ mình cưng ơi là cưng, tắm rửa bóng lưỡng. Thế mà mấy lần đóng muốn rớt cái cửa ra luôn.
Nhạc phụ đại nhơn em chưởng vợ 2 em ầm ầm mà em hổng dám ho he, chứ nói chi ghét. Chỉ dám hự hự trong cổ họngxekovn1984 nói:Em ghét nhất là ai đi xe em mà đóng cửa rầm rầm. Mẹ ơi! vợ mình cưng ơi là cưng, tắm rửa bóng lưỡng. Thế mà mấy lần đóng muốn rớt cái cửa ra luôn.
kiếng lên hết đóng cái rầm cũng đỡ đi, kiếng chỉ lên hoặc xuống 1/2 đóng cái rầm tưởng bể kiếng luôn