Nhạc phụ em ngày trước trong quân đội, thời đó các cụ toàn dùng Uoat với Jeep nên cũng như nhạc phụ bác, ngiêng xe cũng chẳng dám kêu.hailuaotosaigon nói:Nhạc phụ đại nhơn em chưởng vợ 2 em ầm ầm mà em hổng dám ho he, chứ nói chi ghét. Chỉ dám hự hự trong cổ họngxekovn1984 nói:Em ghét nhất là ai đi xe em mà đóng cửa rầm rầm. Mẹ ơi! vợ mình cưng ơi là cưng, tắm rửa bóng lưỡng. Thế mà mấy lần đóng muốn rớt cái cửa ra luôn.
Đóng cửa mở ra lại đóng vô chắc chắn sát bác ah, còn kéo vô lúc đc lúc ko và chổ nắm kéo không đóng sẽ làm hư cần nắm nữa!
cái cách của bác chỉ duùng cho ở ngoài còn bên trong kéo ko xài được, mà xe làm được xe ko, mấy dòng hại điện sao này thường được trang bị cửa hít, mà đi với chân dài th2i phải đóng nghe bụp bụp mới phong độ
xecatang nói:Đóng cửa xe, ngồi vào xe và ra khỏi xe là một nghệ thuật đó các bác. Em đón khách xong, nhìn họ mở cửa xe ngồi vào và đóng cửa xe em có thể biết phong cách của họ như thế nào, họ có am hiểu về xe hay không hay là có thường xuyên đi ô tô không. Nhiều người ăn mặc sang trọng ra khỏi xe đụng đầu cái " cốp ", quay lưng hất cái cửa làm cái ầm, cũng may là chưa rớt cái cửa xuống chân.
Hé hé, cách của bác vui quá.....mà sợ ấn mạnh quá móp luôn cửa quá. Em cũng hay bị mấy nhạc phụ làm 1 cái rầm, ù cả tai
Mà cái xe của mình khi kính mở, hoặc có 1 cửa khác đang mở thì chỉ cần đóng nhẹ 1 cái là ăn ngay....nhưng nếu là cánh cửa sau cùng thì phải hơi mạnh tay hơn 1 chút mới vào khít được. Nói chung nhà ai dùng xe nhiều thì sẽ có ý hơn.....còn không thì ...."RẦM" he he