Bác mới ra tơi QN mà than khổ rùi , e mới ra lượng một vòng gần 3000km từ SG đi Huế - Gia Lai- Buôn Mê - Gia Nghĩa - Maragui zìa vẫn khoẻ re . Các bác đừng ngại đường xa . Nếu còn yêu thích xế yêu và cái vô lăng thì các con đường điều chuyện nhỏ . Chúc các bác lái xe an toàn .
Nếu xe DL loại nhỏ đi vào Tp Huế thì không qua đường này, đi thẳng ngang qua đường rẽ vào sb Phú Bài, đường này đi Nam ra Bắc bắt đầu từ "ngã 3 sung sướng" đến Tứ Hạ. Xe tốc hành và tải phải đi đường tránh này. Đường tránh này xấu quanh năm suốt tháng, chắp vá lung tung như dẻ rách.HUY1973 nói:Bác nào đi miền Trung đừng bao giờ đi đường tránh tp Huế con đường đau khổ mấy chục km từ đầu đến cuối.
Có gì mà xuống tinh thần bác ơi, tài đã già như em, trên chiếc xe cũng già luôn, mình thì mệt mỏi chứ V2 thì vất vả hơn, nên lo là cô ấy đuối đà thì mình khổ thôi. Bây giờ cầm xe ra QL, là y như rằng nên tập trung mà chiến đấu chứ. Nghĩ cũng buồn, QL, con đường huyết mạch cái nỗi gì mà lắm lúc phải lái với số 1-2...kia chứ. Chung quy cũng tại trời làm mưa, nhiều nước hỏng đường .Jangnhut nói:Hix, em chuẩn bị chạy ra ĐN chơi, chưa lái ra đó lần nào mà nghe bác chủ kể làm em xuống tinh thần quá