Vậy đi Vietnam Airline kekeRichievn nói:Chết mịa. Tết này em chạy về quê Đà Nẵng trên con sedan hạ gầm
Hồi tháng 6 em cũng làm một vòng gần giống bác SG-QL1A-Huế. Chặng về Huế-đường HCM-BMT-QL14-SG. Đi QL1A thì đường nói chung là OK, ghét cái xe đông, người đông, qua nhiều đô thị bị hạn chế tốc độ rùa bò rất ức chế. Chặng về theo đường HCM đến BMT thì rất OK tránh hoàn toàn những thứ khó chịu trên QL1A. Chỉ đến khi đi trên QL14 về SG mới thấm, đường xấu thôi rồi. Tết này em lại ra Huế, nghe các bác nói có đường mới Tuy Hòa-BMT em nảy ra ý định theo tuyến SG-Tuy Hòa-BMT-Huế, không biết có xa hơn nhiều không? Mong các bác chỉ giáo.bannang.com nói:Bác mới ra tơi QN mà than khổ rùi , e mới ra lượng một vòng gần 3000km từ SG đi Huế - Gia Lai- Buôn Mê - Gia Nghĩa - Maragui zìa vẫn khoẻ re . Các bác đừng ngại đường xa . Nếu còn yêu thích xế yêu và cái vô lăng thì các con đường điều chuyện nhỏ . Chúc các bác lái xe an toàn .
Đất nước ta còn ............. nghèo mà các bác. Thôi thì đường tốt đi nhanh, đường xấu đi chậm tý cũng được mà. Tết này em cũng về Đà nẵng quê vợ, lần đầu tiên đi xa như thế nhưng khí thế em hừng hực các bác à, phương châm của em là: Đói ăn, mệt nghỉ, cảnh đẹp lạ chụp, đường tốt đi nhanh (kô quá 80 cây chuối/giờ) đường xấu đi chậm, gặp xxx chịu phạt, gặp LL nhìn ......... nuốt "nước" vào trong. Hehehehe
Em chạy con Sedan về Quảng ngãi, mới chạy vào SG được 1 tuần, thấy đường chỉ hơi xấu và đang sửa chữa để cho Anh em OS chạy về quê ăn tết, nhưng cũng không đến nỗi xấu lắm đâu, các đoạn xấu bao gồm: Ninh thuận, Khánh hoà (đoạn Cam ranh đang sửa chữa, sửa xong đảm bảo bị giam bằng ít nhất là 90 ngày vì đường vừa to và vắng), Phú yên, Bình định và Quảng ngãi. Nhưng nhìn chung là cũng Ok mà, tổng thời gian em chạy xe là 14giờ/860Km (đêm ngủ). Hy vọng là các Bác giao thông sửa kịp để tết chạy về cho đỡ mệt. Tết năm ngoái kẹt Đèo Rọ tượng (Khánh hoà) 7 giờ thấy sợ luôn.