...
Giờ đã là trưa Mùng 2 tết, chúng tôi lên xe thẳng hướng khu làng Cẩm Kim chúc tết bà con ở đây. Tối qua ăn món bánh tráng cuốn thịt nước ở Phố cổ đông quá, hết hàng, hết gia vị... nên rất ấm ức. Vào chúc tết có dịp dùng bữa trưa gồm các món nem, chã, bánh tráng cuốn thịt nướng... với đầy đủ thành phần bù lại phần nào những thiếu hụt bữa tối hôm qua. Người cậu vừa xin được giấy phép kinh doanh dịch vụ Homestay bảo em lần sau không được trú ở chỗ mô khác. Ngôi nhà này ra Giêng sẽ được nâng cấp:
Cũng ngồi trò chuyện qua lại, được biết ở đường Nguyễn Công Trứ, Tp Huế có người cô họ đang ở đây trong một ngôi biệt thự, trước cổng có biển đề "Biệt thự Công chúa...." . Dịp hà lần trước và ngay cả tối qua em tản bộ lòng vòng quanh tuyến đường này mà chừ mới được mách cho biết. Thôi để một dịp khác ghé thăm tìm hiểu luôn.
Ăn uống trò chuyện mãi cũng hơn 3 giờ chiều, bé gái cứ nằng nặc đòi ba chở ra tắm biển. Thôi đành chìu nó, em đánh xe chở mọi người ra bãi tắm này:
Khuôn mặt hớn hở của nó khi nhìn thấy biển: