Hạng B1
14/4/15
61
82
18
34
Xui là đi pajero chứ đi Toy thần thánh là cái xe cẩu nát r. Cần j bung túi khí :3
 
Hạng B2
18/9/15
294
340
88
Chạy sau xe tải dễ chui gầm lắm.
Nếu là xe sedan thì nguy hiểm hơn nhiều rồi.
Còn ps thì chủ yếu khung gầm khá chắc chắn nhưng chạy vẫn phải cẩn thận các bác ạ.
 
Hạng B2
8/1/15
302
480
63
36
Hà Nội
Chạy sau xe tải dễ chui gầm lắm.
Nếu là xe sedan thì nguy hiểm hơn nhiều rồi.
Còn ps thì chủ yếu khung gầm khá chắc chắn nhưng chạy vẫn phải cẩn thận các bác ạ.

Chạy PS e sợ nhất là quả máy V6 3.0 của nó, kích thích tê dại ghê lắm :(
 
  • Like
Reactions: thuytram_dep
Hạng D
10/1/14
2.963
4.983
113
Sài Gòn
đụng đối đầu mà bác.
Xe cẩu này nội địa Nhật tay lái nghịch.
Nhiều nơi kg chuyển ttay lái luôn. Xe cẩu này chắc kg có biển số.

Ủa, em thấy hôn đít xe cẩu mà, hay mắt em có vấn đề, bác xem lại cho em cái, hihihi
 
Hạng B2
13/8/15
185
82
28
35
Vẫn thấy 1 điều là ý thức quá kém.
 
Hạng C
11/2/13
556
548
93
cat lai
Ngoài đó cấp = dễ hơn trong Nam. Nên mới như vậy.
Ở đâu cũng thế có bác bao đậu chống rớt cả . Nhưng quan trọng là ý thức vùng miền ạ , em cũng miền ngoài nhưng vào lâu rồi nên biết hơn . Ở tròn thì ngắn ở ống thì dài mà . Năm 1994 em chạy bắc nam em rất khâm phục và ngưỡng mộ cánh Tài miền nam . Bây giờ bị pha trộn nhiều nên ko dc như xưa .