Thánh Nhảm
10/3/17
822
82.793
93
48
Hồi đó ngu dại, Jeans mở quán cơm, trời ơi, người thì hôi, lể nghỉ thì hóng thiên hạ, làm trăm việc vụn vặt như gã đần, sau 6 tháng mặt sẽ thất thần ngu ngu, sau 12 tháng thì mặt gian như cú, đong cọng muối đo lọ hành, bủn xỉn và bần ra
So thế đíu nào được với qoll bán cồn.
Nhỉ Din nhỉ.
 
  • Like
Reactions: Jeans
Hạng B2
5/11/14
379
10.177
93
Hiện tại có mình bà chị nên tính thuê thêm 2 người nữa anh.
Vậy thì ổn về nhân công. Giờ lên kế hoạch rồi thực hiện từng bước nếu đã xác định kĩ, vì chị a đã từng là nvvp ít ra nó nhàn hạ và ổn định. Tuy nhiên có niềm đam mê + chút kiên trì là thành công thôi.
  1. Cải tạo mặt bằng, bàn ghế (nên tận dụng hàng nhà, cũ) sv k cần đẹp, chỉ cần vừa miệng và sạch là đủ rồi.
  2. Lên thực đơn (lưu ý mới bán thì bán rất ít, có khi ngày chỉ 20 đĩa là cao, chuẩn bị tầm 30 đĩa hết thì nghỉ, bao giờ có khách hẳn tăng dần số lượng)
  3. Dạo các chợ gần nhà tìm mối lấy hàng. (Các mặt hàng rau củ thì chủ yếu mua vào ban đêm tại các chợ đầu mối)
  4. Đi du lịch cho thỏa thích (tự đứng bán thời gian chăm sóc cho bản thân nhiều khi chẳng có)
 
Hạng B2
17/7/14
499
27.310
93
Vậy thì ổn về nhân công. Giờ lên kế hoạch rồi thực hiện từng bước nếu đã xác định kĩ, vì chị a đã từng là nvvp ít ra nó nhàn hạ và ổn định. Tuy nhiên có niềm đam mê + chút kiên trì là thành công thôi.
  1. Cải tạo mặt bằng, bàn ghế (nên tận dụng hàng nhà, cũ) sv k cần đẹp, chỉ cần vừa miệng và sạch là đủ rồi.
  2. Lên thực đơn (lưu ý mới bán thì bán rất ít, có khi ngày chỉ 20 đĩa là cao, chuẩn bị tầm 30 đĩa hết thì nghỉ, bao giờ có khách hẳn tăng dần số lượng)
  3. Dạo các chợ gần nhà tìm mối lấy hàng. (Các mặt hàng rau củ thì chủ yếu mua vào ban đêm tại các chợ đầu mối)
  4. Đi du lịch cho thỏa thích (tự đứng bán thời gian chăm sóc cho bản thân nhiều khi chẳng có)
  • Em hồi xưa cũng bị tổ trác nhiều lần. Nhớ có hôm nấu canh khổ qua.....có lọt mấy trái khổ qua đèo mà mấy cô giúp việc ko phát hiện ra. Nấu xong, nếm thử....bà nội cha nó....đắng nghét. Vậy là phải chạy đi mua ớt.....về chữa cháy.
  • Lại có hôm làm gà kho gừng.....để sao đó, mà nó có mùi.....:(:(:(. Lại phải chạy đi mua cho được lít rượu nếp về hấp lại.
  • Nói chung là lâu lâu sơ sẩy là có chuyện liền....
  • Cái hồi chưa bán....em để tóc dài. Sau này thì.....cạo trọc luôn.....:D:D:D
 
Hạng D
2/1/14
1.650
5.324
113
Thậm chí mở quán cơm thì vợ chồng chẳng nhìn nhau nửa, đứa nào cũng hôi như cú., rồi dần dần li dị luôn.
Bà chị chưa chống lầy nên khoản này đỡ lo.