Cuối cùng em va v2 của em cũng về đen Trà Vinh, mọi thứ đều hài lòng, ngoại trừ việc này :
em và gia đinh đi vừa hết cao tốc ( tốc độ khoảng 90-100km/giờ), vào quán ăn hủ tíu, đang ngồi ăn thằng bảo vệ và bà bán vé số chạy vào la làng lên:" xe pre màu trắng của ai xe chảy nước gì màu xanh quá trời kia ...". Linh cảm cho thấy là xe em nên chạy ra, đúng là xe mình, do trước có đọc diễn đàn nên em cũng biết là nưoc máy, em lien điện thoại cho bác DdTuyen (bác bận nên k bắt máy), em điện cho bác Tam Binh: em kiểm tra thì thấy ống nước hồi vẫn còn chảy nước, kiểm tra các ống khác không thấy chảy nước, kiểm tra đồng hồ nhiệt vẫn ở mức giữa ....
em lại điện thoại cho Bác Vui bác ấy bảo: ngồi ăn uống khoảng 20-30 phút rồi mở nắp bình nước kiểm tra xem nước có đổ qua nút full không (lúc này vừa ăn vừa lo, hủ tíu thường ngày rất ngon nhưng hôm nay ăn dở kinh khủng ), ngồi ăn khoảng 20p em ra kiểm tra va lấy khăn từ từ mở nắp bình nước thì nước tràn ra ( lúc này nước chỉ còn khoảng 50-60 độ nên không sao, lúc trước có đọc một bài giống như của em nên cũng rút kinh nghiệm).... Sau đó em đt lại cho bác Vui bác hướng dẫn em vào lấy cây kiểm tra nước máy ( em lấy đũa ăn hủ tíu) kiểm tra thì thấy nước máy vẫn bình thường, thì ra là trước khi đi em có lên bác Vui thay nhớt và châm nước máy có lẽ thợ đo nhiều quá mức Full....Thật nhẹ cả người và mắt cỡ muốn chết ( nhưng bù lại về đen phà Cổ Chiên chủ xe Honda CRV 2013 đến xem và khen xe nhìn thích quá ... Sướng hết cả người). Qua chuyện này em lại có thêm kinh nghiệm thực tế thật bổ ích ( nhưng bà cả thì bảo cho ông ngân sách 30 triệu miễn sao máy móc ngon lành cho tui ...hehe ).