Tiger mom nói:
Cám ơn cả nhà cổ động tinh thần cho em. Em sẽ cố học tập cho ngon để năm sau xóm mình có thêm nữ tài xế tham gia tay lái lụa, hihi.
Miu ơi:Nghe đồn ông thầy dạy lái của em trẻ và bảnh chai lém, chắc em sẽ học chuyên cần lắm ạ.
Còn zụ nắm lộn cần số là em hổng bít à nha, hễ em hết hồn là em hay chụp lộn lắm nên hỏng dám đảm bảo, hehe
Nói thật lòng: chuyện dung nhan của thầy ra sao, chỉ sau này mấy bà Tám mới vẽ ra, chứ lúc đó toát mồ hôi lạnh, nhìn đường còn chẳng thấy (vì quá hoảng) nói gì nhìn đến phía bên kia...cái cần số. Tốt nhất là kiếm được thầy kiên nhẫn, đừng la mắng nhiều quá và chịu chỉ những mẹo đi, đứng, de, tránh...
Không biết có thể...quà cáp chút chút để được thầy tặng cho lời có cánh hay không?!!! Với mợ Miu thì phân định rất rạch ròi: học lấy bằng lái và học để lái. 2 mục tiêu này tuy 2 mà 1 tuy 1 mà 2.
Ở chặng này, mợ cọp thật chuyên tâm vào lý thuyết và bài thực hành ở trường, không cần phải mơ mộng về tương lai xa xôi.
Sau khi lấy bằng, ta mượn lại ông thầy mà ta ưng ý, luyện đi đường bằng xe của thầy 4 buổi, xe của ta 4 buổi, thế là ok. Vĩnh biệt thầy, em về với ông Hội nhà em!!!