Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
P30584 nói:
storm_auto nói:
Tiger mom nói:
storm_auto nói:
Tiger mom nói:
Hồi thời kỳ nhà nước mình mới mở cửa, thầy Vũ Thế Phú dạy lớp em có nói một câu mà em tâm đắc mãi , đại khái là: " mở rộng cửa thì đón được luồng gió mát, luồng gió mới, song cũng không ít ruồi nhặng bay vào" , cái nào nó cũng có mặt tích cực và tiêu cực, tuy nhiên nếu gió mát nhiều hơn ruồi thì cũng nên mở cửa, nhưng nếu ruồi muỗi nhiều thì mình mần thêm cái cửa lưới bác hén, cũng đón gió nhưng ngăn chặn được côn trùng.:D
Mợ học Đại học Mở, khoa Quản Trị hả?

YES SIR! khóa 93-97 bác ạ.
Vẫn tự hào là khoa Quản Trị thứ 2 ở ViệtNam phải không Mợ ??? Em cùng họ với Thầy.

Sao lại là khoa Quản trị thứ hai hả bác
Em đã được học thầy Phú từ những năm 90 rồi mà ( thầy được thỉnh giảng bên Tổng Hợp - Khoa Quản Trị Kinh Doanh )
Dạ hình như khóa 3, khóa đầu là khóa 91 thì phải, thời nào các bậc làm ba mẹ cũng muốn con mình học trường công lập, trường Chính Quy, nghe đến dân lập hay bán công là la ó um sùm, hồi trước thi đậu được 1 trường, nhưng lại nộp hồ sơ học ĐHMBC vì có ngành QTKD, em thích ngành này, mê ngành này xưa giờ nên em lén ba mẹ nộp hồ sơ học, bác biết không tới lúc em tốt nghiệp ba mẹ em mới biết em học trường Bán Công, bị chửi tan nát đời hoa, ba giận quá nhất quyết không xin cho em vào BĐ mặc dù tiêu chuẩn có thừa, từ khi học đến khi ra trường và cho đến bây giờ em vẫn tự hào mình đã học ở trường đó, đã được các vị thầy cô lão thành đầy kinh nghiệm dạy dỗ, truyền đạt kiến thức, nhớ thời ấy đám bạn học bên trường kinh tế cứ phải sang lớp em dự thính vì bên ấy các thầy trẻ quá, kinh nghiệm giảng dạy và kiến thức không bằng bên này, chưa kể lúc đó trường mời các Giáo sư, Thạc sỹ học bên Mỹ về dạy nên cách nhìn nhận xã hội cũng thoáng làm cho mình tự tin hẳn ra, em chưa báo giờ hối hận hay tự ti vì mình đã học trường ĐHMBC bác ạ, và em tin tất cả các anh chị, các bạn và đàn em đã đang và sẽ học cũng không tự ti vì mình không vào được trường ĐH Chính Quy.
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
hoan hô mợ Cọp. tự nhiên thấy tự tin hơn khi nghĩ đến tương lai của con. đúng là không có gì gọi là dở, nếu đi theo con đường phù hợp và chính trực. mợ dũng cảm nên nhận được quả ngọt mợ ạ.
 
Hạng D
4/1/08
1.243
541
113
Đồng cỏ
www.canhacungvui.vn
Ui! Mới có mấy ngày... he he thật ra ko nhớ mấy ngày...không chăm sóc thớt này, thía mà tăng trang ghê thật. Mợ Miu ơi! Em nợ anh em Tân Phú và các bác yêu nhạc xưa một chầu caphe mợ nhỉ?
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
Báo cáo cả nhà em học luật được 3 ngày rồi ạ, lớp đăng ký 190 bạn mà đi học chính thức tầm 30 thôi, học từ 18h đến 22h, nhưng khoảng 19-20h là các bạn trốn sạch chỉ còn mươi người ngồi lại với thầy cho "em thầy" khỏi sợ ma :D, không phải mình chăm chỉ, mà vấn đề ở chổ nếu đi học sẽ nghe được nhiều cái hay lắm từ thầy dạy, có lẽ do mỗi ngày thầy chỉ giải đề thi cho nên các bạn ấy thấy nhàm chán không đi học hoặc đi về, tuy nhiên em vẫn cố bám trụ là vì cảm thấy đối phó với bài thi là cần thiết nhưng chỉ nhất thời, còn việc mình lái xe và lưu thông hàng ngày là cả đời. Em thấy rõ việc học tủ nó lợi nhưng em lại không thích tủ tí nào, vì mình chỉ nhớ chọn câu nào chứ không hiểu tại sao nó lại như thế, và làm như thế để làm gì...có lẽ quan niệm của em hơi cổ hủ lỗi thời, không theo kịp thời đại thông tin vù vù như tên lửa, nhưng em vẫn thích chậm mà chắc , cần cù bù thông minh :p
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/11/07
4.985
27
0
HCM
www.esoft-vn.com
Tiger mom nói:
Báo cáo cả nhà em học luật được 3 ngày rồi ạ, lớp đăng ký 190 bạn mà đi học chính thức tầm 30 thôi, học từ 18h đến 22h, nhưng khoảng 19-20h là các bạn trốn sạch chỉ còn mươi người ngồi lại với thầy cho "em thầy" khỏi sợ ma :D, không phải mình chăm chỉ, mà vấn đề ở chổ nếu đi học sẽ nghe được nhiều cái hay lắm từ thầy dạy, có lẽ do mỗi ngày thầy chỉ giải đề thi cho nên các bạn ấy thấy nhàm chán không đi học hoặc đi về, tuy nhiên em vẫn cố bám trụ là vì cảm thấy đối phó với bài thi là cần thiết nhưng chỉ nhất thời, còn việc mình lái xe và lưu thông hàng ngày là cả đời. Em thấy rõ việc học tủ nó lợi nhưng em lại không thích tủ tí nào, vì mình chỉ nhớ chọn câu nào chứ không hiểu tại sao nó lại như thế, và làm như thế để làm gì...có lẽ quan niệm của em hơi cổ hủ lỗi thời, không theo kịp thời đại thông tin vù vù như tên lửa, nhưng em vẫn thích chậm mà chắc , cần cù bù thông minh :p
Em không học thầy tí nào, nhưng ngồi ôm máy làm bài thi cả tháng. Suy luận lý do tại sao mình sai và vỡ ra khối điều. Túm lại:
1. Phải nhớ hệ thống biển báo giao thông - cái này ra ngoài đời cần lắm.
2. Nhớ thứ tự ưu tiên các loại xe.
3. Nhường đường cho xe bên phải khi mức ưu tiên bằng nhau.
4. Chỉnh ga bằng cách xoáy cái gì đó thì hên xui.
Thế thôi.
 
Hạng C
26/4/10
556
1
18
saigon
tuonglahay nói:
Tiger mom nói:
Báo cáo cả nhà em học luật được 3 ngày rồi ạ, lớp đăng ký 190 bạn mà đi học chính thức tầm 30 thôi, học từ 18h đến 22h, nhưng khoảng 19-20h là các bạn trốn sạch chỉ còn mươi người ngồi lại với thầy cho "em thầy" khỏi sợ ma :D, không phải mình chăm chỉ, mà vấn đề ở chổ nếu đi học sẽ nghe được nhiều cái hay lắm từ thầy dạy, có lẽ do mỗi ngày thầy chỉ giải đề thi cho nên các bạn ấy thấy nhàm chán không đi học hoặc đi về, tuy nhiên em vẫn cố bám trụ là vì cảm thấy đối phó với bài thi là cần thiết nhưng chỉ nhất thời, còn việc mình lái xe và lưu thông hàng ngày là cả đời. Em thấy rõ việc học tủ nó lợi nhưng em lại không thích tủ tí nào, vì mình chỉ nhớ chọn câu nào chứ không hiểu tại sao nó lại như thế, và làm như thế để làm gì...có lẽ quan niệm của em hơi cổ hủ lỗi thời, không theo kịp thời đại thông tin vù vù như tên lửa, nhưng em vẫn thích chậm mà chắc , cần cù bù thông minh :p
Em không học thầy tí nào, nhưng ngồi ôm máy làm bài thi cả tháng. Suy luận lý do tại sao mình sai và vỡ ra khối điều. Túm lại:
1. Phải nhớ hệ thống biển báo giao thông - cái này ra ngoài đời cần lắm.
2. Nhớ thứ tự ưu tiên các loại xe.
3. Nhường đường cho xe bên phải khi mức ưu tiên bằng nhau.
<span style=""color: #ff6600;"">4. Chỉnh ga bằng cách xoáy cái gì đó thì hên xui. </span>
Thế thôi.
nó là câu 164, 165 trong giáo trình 405 câu hiện giờ:D
Phương Pháp điều chỉnh đánh lửa sớm sang đánh lửa muộn :
1. nới lỏng vít cố định thân bộ chia điện , xoay vỏ bộ chia điện từ từ theo chiều quay của cam bộ chia điện . tăng ga đột ngột để kiểm tra tiếng gõ, siết chặt vít cố định.
2.nới lỏng vít cố định thân bộ chia điện , xoay vỏ bộ chia điện từ từ ngược chiều quay của cam bộ chia điện . tăng ga đột ngột để kiểm tra tiếng gõ, siết chặt vít cố định.

đối với câu này thì câu thần chú sẽ là : sớm : ngược , muộn : theo.
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
Thầy dạy: "Tất cả các loại xe, kể cả xe ưu tiên đều phải nhường đường cho xe ... chạy ẩu"
24.gif
 
1/4/07
21.905
16.714
113
0913168658
Tiger mom nói:
P30584 nói:
Sao lại là khoa Quản trị thứ hai hả bác
Em đã được học thầy Phú từ những năm 90 rồi mà ( thầy được thỉnh giảng bên Tổng Hợp - Khoa Quản Trị Kinh Doanh )
Dạ hình như khóa 3, khóa đầu là khóa 91 thì phải, thời nào các bậc làm ba mẹ cũng muốn con mình học trường công lập, trường Chính Quy, nghe đến dân lập hay bán công là la ó um sùm, hồi trước thi đậu được 1 trường, nhưng lại nộp hồ sơ học ĐHMBC vì có ngành QTKD, em thích ngành này, mê ngành này xưa giờ nên em lén ba mẹ nộp hồ sơ học, bác biết không tới lúc em tốt nghiệp ba mẹ em mới biết em học trường Bán Công, bị chửi tan nát đời hoa, ba giận quá nhất quyết không xin cho em vào BĐ mặc dù tiêu chuẩn có thừa, từ khi học đến khi ra trường và cho đến bây giờ em vẫn tự hào mình đã học ở trường đó, đã được các vị thầy cô lão thành đầy kinh nghiệm dạy dỗ, truyền đạt kiến thức, nhớ thời ấy đám bạn học bên trường kinh tế cứ phải sang lớp em dự thính vì bên ấy các thầy trẻ quá, kinh nghiệm giảng dạy và kiến thức không bằng bên này, chưa kể lúc đó trường mời các Giáo sư, Thạc sỹ học bên Mỹ về dạy nên cách nhìn nhận xã hội cũng thoáng làm cho mình tự tin hẳn ra, em chưa báo giờ hối hận hay tự ti vì mình đã học trường ĐHMBC bác ạ, và em tin tất cả các anh chị, các bạn và đàn em đã đang và sẽ học cũng không tự ti vì mình không vào được trường ĐH Chính Quy.
Người giỏi ở đâu cũng giỏi.
Chung với Mợ, thiếu gì người còn ở lại trường.
Tùy theo cính sách ở trường để đào tạo định hướng đầu ra thôi.
Nếu có thi tuyển, thì chất lượng đầu vào ổn định. Giảng viên biết rõ chất lượng học sinh của mình, dể dạy.
Nếu ghi danh mà không thi, thầy không biết chất lượng học sinh, dạy rớt nhiều- tội nghiệp đời sinh viên. Mấy người rớt rồi mà học lại nổi đâu.
 
Hạng D
25/12/08
2.082
160
63
Mợ học sao cũng được, nhưng phải ráng thi đậu đặng còn có chuyện ọp hang cọp rửa bằng rửa xe. Thực cái tình thì lý thuyết rất quan trọng, nhưng ôm xe lái nhiều cái kinh nghiệm đó còn quan trọng hơn rất nhiều, nhất là với tình hình hiao thông VN hiện nay.
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Tiger mom nói:
Báo cáo cả nhà em học luật được 3 ngày rồi ạ, lớp đăng ký 190 bạn mà đi học chính thức tầm 30 thôi, học từ 18h đến 22h, nhưng khoảng 19-20h là các bạn trốn sạch chỉ còn mươi người ngồi lại với thầy cho "em thầy" khỏi sợ ma :D, không phải mình chăm chỉ, mà vấn đề ở chổ nếu đi học sẽ nghe được nhiều cái hay lắm từ thầy dạy, có lẽ do mỗi ngày thầy chỉ giải đề thi cho nên các bạn ấy thấy nhàm chán không đi học hoặc đi về, tuy nhiên em vẫn cố bám trụ là vì cảm thấy đối phó với bài thi là cần thiết nhưng chỉ nhất thời, còn việc mình lái xe và lưu thông hàng ngày là cả đời. Em thấy rõ việc học tủ nó lợi nhưng em lại không thích tủ tí nào, vì mình chỉ nhớ chọn câu nào chứ không hiểu tại sao nó lại như thế, và làm như thế để làm gì...có lẽ quan niệm của em hơi cổ hủ lỗi thời, không theo kịp thời đại thông tin vù vù như tên lửa, nhưng em vẫn thích chậm mà chắc , cần cù bù thông minh :p

hu hu... hồi đó em đi học hổng cóa được học luật! thầy bán cho cái cuốn mấy chăm câu ới cái đĩa roìa bỉu về tự học lý thuyết! nhưng em thi luật lại đạt điểm tối đa mới đau chứ!
bây chừ ra đường, nhìn các biển báo đôi khi hổng tự tin, ví dụ em hay nhầm cái cấm dừng với cấm đậu nè!
rồi còn cái tật lo đối phó với dòng người xe, quên cả để ý biển báo nữa chứ! cứ gần giao lộ là cảm tử quân xông ngay đầu xe, lo đối phó quên mất dòm bên kia lộ, dòm trên đầu, duói mặt đường và... gậy của chú xxx
thiệt là tình, sao độ này em hay vần vô lăng là các chú ấy cứ rải quân đứng khắp nơi ý!
cứ nhìn thấy các anh là tim em loạn xạ hết cả lên! mà luật gì dã man, lỗi nhỏ nhất trở lên là thấy 1,2 chai giam bằng mấy chục ngày roài!