Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
hihi, nói zị chứ thầy dạy em zui lắm, giải thích tá lả, phân tích búa xua, cuối cùng 100 câu thầy cho đáp án sai với SGK hết 3 câu, xong "em thầy" phán 1 câu, "trứng còn lộn huống chi là thầy" , em sợ nhất là nhìn mấy cái sa hình, trời ạ, như mợ Tài nói, tới ngã 4 hay vòng xoay mà em đứng phân tích như thầy dạy chắc kẹt xe tắc đường ngừ ta quýnh chết :D.
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
Em gọi điện cho bà cả đang tập lái đường trường, ... chị bạn bắt máy nghe xong, em nhắn lại "Lái xe là phải vừa lái, vừa nghe điện thoại được, mà còn ... nặn mụn nữa kìa"
bash.gif
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
PhD nói:
Em gọi điện cho bà cả đang tập lái đường trường, ... chị bạn bắt máy nghe xong, em nhắn lại "Lái xe là phải vừa lái, vừa nghe điện thoại được, mà còn ... nặn mụn nữa kìa"
bash.gif

vừa lái xe vừa trang điểm chứ, bọn em mụn đâu mà nặn
bash.gif
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
miu không học ngày nào. ra đường, vừa lái xe vừa học bảng hiệu. nhưng mà mau thuộc lắm.
24.gif
 
Hạng D
4/1/08
1.243
541
113
Đồng cỏ
www.canhacungvui.vn
Sáng mai 6am em lại cất cánh ra Hà nội rồi! Vn 900 nối chuyến đi Bắc Kinh toàn khách lủng xủng lẻng xẻng lại nói nhiều. Nhớ xóm nhà lá mình thế! Mỗi lần vào sài gòn em cú nhủ phải hú bác này bác kia đi nhậu, cà phê hay hàn huyên tâm sự nhưng mà vào rồi thì chẳng bác nào hết vì..... Điện hỏng, thay bóng đèn, chữa xe, đăng ký học cho con.... Và .... Chung quy cũng tại Cún Nhím và mẹ chúng nó cả.... He he! Nhưng đời thèng đoqnf ông xa nhà vác được cái xác về mà không hoàn thành nghĩa vụ với gia đình thì cũng ...dở. Hẹn gặp nhé Sài gềnh.... có xóm nhà lá của em!
 
Hạng F
18/5/09
6.240
14
38
@Phitrau: cũng vì gia đình là trên hết nên đôi khi đám bạn hay cuời em: cuối tuần ở nhà giặt đồ, lau bếp à? Thỉnh thoảng bọn nó... đúng. Nhưng đấy cũng là niềm vui. Bác cứ lo cho gia đình và công việc trọn vẹn thì ai cũng hiểu mà, sao trách đuợc. Chúc chuyến công tác của bác thành công.
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
cũng vì lý do đó mà ngay cả ra Hà Nội, em cũng chẳng bao giờ hú được bạn bè nào vì thời gian thì ít mà lo cho gia đình thì không bao giờ đủ, không nỡ xách xe ra khỏi nhà nữa. Rút kinh nghiệm: không gọi cho bạn nào hết vì biết thể nào cũng bị lỡ. có bạn giận, có bạn thương, chung quy lại cũng thành...hòa bác ạ.
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
Khi chưa mua được nó thì nôn nao, mong cho xong, mua được nó về rồi thì lại lăn tăn có nên xây nhà dời tiệm sang không, dời sang thì bỏ quá nhiều thứ ở nơi cũ và sẽ mất nhiều khách, không dời sang thì tiệm không khuyếch trương hơn, để cả 2 thì một mình kham không nổi, chưa kể thời buổi kiếm xiền khó khăn mà bỏ ra một số tiền khá lớn để xây nhà cũng là một vấn đề nam giải, đã thế thấy bác KAC đang mệt mỏi vì cái nhà làm em cũng oải....haizzzz..... em lại thêm vài nếp nhăn òi.
 
Hạng D
25/12/08
2.082
160
63
Theo ngu ý của em là nên dơi mợ ạ.
Sẽ có ngày người ta đòi lại mặt bằng, đó là hiển nhiên, chưa kể là ko khuếch trương dc hơn nữa như mợ đã nói.
Mợ đừng lo vụ mất khách, mất khách này tìm khách khác, hơn nữa, thời gian đầu, mợ phải để cả 2 cùng tồn tại , chừng 2-3 tháng. Mợ sẽ giới thiệu khách cũ cái shop mới của mình và nói họ mình sẽ chuyển hết sang đó. mình làm ăn uy tín, họ sẽ theo mình thôi. Thời gian đó, mợ cần có người giúp mợ quản lý cái shop cũ, việc này mợ có thể nhờ người thân.