Em lại có vấn đề về ngữ pháp, post bài xong đọc lại thấy lủng củng rối nghĩa sửa đi sửa lại vẫn thấy chưa đúng với ý nghĩ của mình lắm, hồi xưa văn của em toàn 4 với 5 
em thì hoàn toàn không rành những câu thánh hiền, thấy các bác bàn rất hay, chăm chú ngồi nghe. Nhưng em vẫn hơi thắc mắc: sao lại dạy viết câu hay như thế lên chậu tắm nhỉ? trời ơi, lúc tắm lại là lúc nhìn thấy những...thứ khó đổi mới nhất, chỉ ngày càng cũ, xấu, nhàu nát thôi.[>
]


Biết chết liềnmiumiusg nói:em thì hoàn toàn không rành những câu thánh hiền, thấy các bác bàn rất hay, chăm chú ngồi nghe. Nhưng em vẫn hơi thắc mắc: sao lại dạy viết câu hay như thế lên chậu tắm nhỉ? trời ơi, lúc tắm lại là lúc nhìn thấy những...thứ khó đổi mới nhất, chỉ ngày càng cũ, xấu, nhàu nát thôi.[>]
![]()
Chết biết liềntuonglahay nói:Biết chết liềnmiumiusg nói:em thì hoàn toàn không rành những câu thánh hiền, thấy các bác bàn rất hay, chăm chú ngồi nghe. Nhưng em vẫn hơi thắc mắc: sao lại dạy viết câu hay như thế lên chậu tắm nhỉ? trời ơi, lúc tắm lại là lúc nhìn thấy những...thứ khó đổi mới nhất, chỉ ngày càng cũ, xấu, nhàu nát thôi.[>]
![]()
@Mợ tài : Em có làm gì nên tội đâu ạ, em nói thiệt lòng mà, em ko biết cái câu đó nên pha chút bông đùa thế thôi. Cuối cùng thì bác Polts cũng đã giải giúp em. Chứ bằng tuổi em thì đào đâu ra nho mà nói chứ ạ.
tuonglahay nói:@Polts;108: không học "Bài ca chúc Tết thanh niên" của cụ Phan rồi la lối Nhật Tân lào vào đây, được lão Polts đáng khen, biết cách hỏi cụ Gúc nghiêm chỉnh.
Em học rồi, thi xong thì nó cũng quay trở lại với thầy, giờ chỉ còn khoái cái ông Phan Thiết, Phan Rang gì đó thôi
Còn cái món Cẩu Nhật Tân của lão X108 thì em cũng có dịp "quất chèm nhẹp" khi ra HN rồi, tuyệt



Hihi xôi em chưa thấy đâu thấy toàn sao trên đầu thôi.Một dự án lo chưa xong tự nhiên chuẩn bị đóng cửa hàng về thì lại rớt xuống thêm 2,3 cá toàn ở Hải Phòng với Đà Nẳng.Tiền thì ham mà tài thì không đủ,lực thì không có.Lơ mơ mất hết cái khỏi đi chơi luôn.Ước gì.....ước gì.RubyKid nói:ặc ặc, thì bi chừ lôi ... sếp em ra chửi lại chứ sao. Có thể với em 1tr ÚD là to nhưng với sếp là muỗi, thôi thì ráng đưa cái đầu ra mà chịu trận thôi. "Chịu đấm ăn xôi" đi hén.
Làm chủ còn bị chửi huống hồ chi làm lính em ơi, người ta còn chửi là còn thương em đấy, vì la rầy để em sửa sai, em tiến bộ, chứ còn người ta mời lên uống trà, đưa cái phong bì là xong tuồng luôn á nha. Chị có nghe ở đâu đó có câu:"khen ta là bạn, chửi ta là thầy, nịnh ta là kẻ thù đấy".
Bay về SG off chai đi bác ui, ở ngoải ngó mưa buồn chịu sao thấu.phitrau nói:Hà nội đón bão, mưa rả rích buồn quá!