qua nay nghe "bạn " nhậm nhịm zụ mới, hổng biết tại sao mình lại buồn xa xăm, đầu nhớ về quá khứ, tim lại buồn vu vơ, người xưa nói quả không sai, "một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng" không biết làm gì hơn, chỉ biết
ban ơn mưa mốc cho cuộc đời con sóng yên bể lặng.

ai không biết, chứ mợ cọp đừng để nỗi buồn át đi tiếng rộn ràng của mợ, xóm thiệt thòi lắm đó. Miu cũng có khó chịu với mấy người này, lạ nhất là không biết họ cần làm thế để làm gì. Nhưng trong xóm vẫn nhiều "người mình" lắm mợ, và hàng ngày vào xóm như vào chốn thân tình, tìm chút an ủi không dễ kiếm giữa đời thường.Tiger mom nói:Dạo này mắc chạy vòng vòng ít về xóm, lâu lâu tạt ngang thấy có nhiều nick mới lạ, nhưng ngữ điệu thì lại quen (nghe hơi hám em dám chắc chắn không phải là người mới) tự dưng ít muốn cm vì thấy thiếu những bóng dáng thân thương hàng ngày, thiếu những câu trêu đùa giảm sì trét, chỉ muốn liếc sơ qua rồi out chứ không còn hứng on nai ngày 8 tiếng nữa. Không phải là không hiếu khách, không muốn đón chào bạn mới, mà là thấy thiếu sự thân thuộc và luôn phải dè chừng với bốn phương![]()
![]()
@Guốc Boi: haizzz, cái đầu em muốn vỡ tung vì hàng loạt dự án mới hình thành , giống như hai lúa lên Sì Gòn mà đứng trước ngã 6 Phù Đổng zị, chả biết đi ngã nào vì đường nào cũng to, cũng đẹp và cũng ....kẹt xe![]()
miumiusg nói:ai không biết, chứ mợ cọp đừng để nỗi buồn át đi tiếng rộn ràng của mợ, xóm thiệt thòi lắm đó. Miu cũng có khó chịu với mấy người này, lạ nhất là không biết họ cần làm thế để làm gì. Nhưng trong xóm vẫn nhiều "người mình" lắm mợ, và hàng ngày vào xóm như vào chốn thân tình, tìm chút an ủi không dễ kiếm giữa đời thường.Tiger mom nói:Dạo này mắc chạy vòng vòng ít về xóm, lâu lâu tạt ngang thấy có nhiều nick mới lạ, nhưng ngữ điệu thì lại quen (nghe hơi hám em dám chắc chắn không phải là người mới) tự dưng ít muốn cm vì thấy thiếu những bóng dáng thân thương hàng ngày, thiếu những câu trêu đùa giảm sì trét, chỉ muốn liếc sơ qua rồi out chứ không còn hứng on nai ngày 8 tiếng nữa. Không phải là không hiếu khách, không muốn đón chào bạn mới, mà là thấy thiếu sự thân thuộc và luôn phải dè chừng với bốn phương![]()
![]()
@Guốc Boi: haizzz, cái đầu em muốn vỡ tung vì hàng loạt dự án mới hình thành , giống như hai lúa lên Sì Gòn mà đứng trước ngã 6 Phù Đổng zị, chả biết đi ngã nào vì đường nào cũng to, cũng đẹp và cũng ....kẹt xe![]()
Em thì chả ngại bất cứ nick nào, cứ không "ưng thì múc" luôn, một khi người ta đã ẩn núp trong một cái nick mới để nói chuyện với "người cũ" là đã thiếu "quang minh" rồi. Nick là ảo, người vẫn thật, không ưng thì alo một tiếng là xong, có thời gian ngồi cafe với nhau lại càng tốt, để hiểu nhau hơn, câu chữ rất vô tình (mà lại có thể edit được) gây hiểu lầm, gặp người cố chấp thì họ lại "cố tình hiểu lầm" thì chỉ có ân oán chồng chất, chứ không thể giải gỡ được cho thoải mái lòng mình.
Vui lên nào, các mợ đừng làm em ... xìu chứ
Tiger mom nói:qua nay nghe "bạn " nhậm nhịm zụ mới, hổng biết tại sao mình lại buồn xa xăm, đầu nhớ về quá khứ, tim lại buồn vu vơ, người xưa nói quả không sai, "một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng" không biết làm gì hơn, chỉ biếtban ơn mưa mốc cho cuộc đời con sóng yên bể lặng.![]()
sao lại tâm trạng thế... "nhật nhật tân hựu nhật tân" mà cọp.
cứ tưởng có mỗi mình bùn...
nhất định bình an sẽ ở nơi hang cọp...!
Last edited by a moderator:
Mới bữa kia tìm được cái thớt thiết kế nhà miễn phí của bác gì đó bên mua bán ngoài ô tô, lu bu khách chưa kịp ghi lại số điện thoại, bữa nay rãnh rỗi zô kiếm, thớt bị xóa mất tiu, lại phải mày mò với anh Gu Gồ nữa òi, haizzz
RubyKid nói:Nhà em không trồng nho nên em ko biết đây là rượu gì, chờ em với lão Huy ới ời ơi, em bị rớt mất chiếc dép ........
Em cũng không phải là dân "Ninh Thuận" nên hỏi ông Gúc xem cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hượu nhật tân là gì thì nó ra cái này:
