Hạng F
18/5/09
6.240
14
38
Bọn đấy vô thần mà! Nhưng đến lúc cùng đuờng thì lại dập đầu vái thánh.
 
Hạng D
4/1/08
1.243
541
113
Đồng cỏ
www.canhacungvui.vn
Chuyện về tháng Vulan:
Có nhiểu người nghĩ rằng tháng 7 là tháng cô hồn, có người nói tháng 7 là tháng báo hiếu, tháng Vulan. Quan điểm này dựa vào truyền thuyết về một người con đi xuyên qua 2 thế giới dương và âm đã làm lễ phá ngục để cứu mẹ!
Cá nhân em thì nghĩ rằng ngày, tháng Vulan có ý nghĩa đời thường nhiều hơn, khi còn mẹ hãy yêu thương để không cần ngày vulan ta vẫn không ân hận điều gì! Đời thật là...khi ta không được chọn mẹ, và dẫu người mẹ thế nào cũng là mẹ ta. Em hay suy nghĩ thực tế và thấy rằng có nhiều người chăm đi, tổ chức nhiều lễ lắm nhưng khi mẹ sống lại đối xử với mẹ không ra gì! Phải chăng là ân hận, nếu vậy thì cũng tốt!
Chúc các bác các mợ zui zẻ!
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
chiều vu lan, mưa sài gòn tầm tã. Thốt 1 tiếng: sao mưa không dứt?! bác taxi trả lời ngay: thì ngày Ngưu lang Chức nữ mà, khóc sao dứt được. Nhớ lại: thật ra 2 người ấy được gặp nhau chính xác là vào ngày 7 tháng 7 AL. Thế nhưng nỗi buồn, không chỉ là buồn tình thì kéo dài suốt tháng. Ngồi nhớ mẹ, ước gì trời khóc giùm cho hết nỗi này.
 
26/7/10
1.791
2
0
- Sáng nay tranh thủ lúc nông nhàn , mình tranh thủ vận động tất cả các nguôn nhân lực quen biết để gỏ cửa 1 BV chuyên khoa tại TPHCM . Sau cùng thì cũng được diện kiến 1 quan chức BS PGĐ bệnh viện mong để tìm cho bạn mình 1 chổ nằm tương đối đàng hoàng 1 chút . Kết quả là sau 1 tuần trà nước , vị BS khả kính kia ghi chép cẩn thận các thông tin LL .... Và ra ngoài ngồi chờ . 20' sau thì nhận được lời vàng ngọc của Ngài : anh cứ yên tâm về đi , khi nào có chổ tôi sẽ gọi báo tin , chứ bây giờ thì nói thật chứ người nhà của tôi mà có nhập viện thì cũng phải nằm hành lang thôi .
Ra về giửa cái nắng chang chang của Sg mà lòng mình như chùng lại . Tự trách mình và trách người
Trách mình : bản lĩnh quá kém cỏi , không được như ai đó chỉ cần nhấc 1 cú phone là mọi chuyện sẽ trở nên hoàn hảo .
Trách người : trách ai đó đang toàn quyền trong tay , sao không nghĩ giùm thay vì làm đường cao tôc gì gì đấy .... thì làm cho mỗi Tỉnh , chí ít thì mỗi khu vực 1 cái BV chuyên như thế thì có phải người dân thấp cổ bé miệng sẽ bớt khổ hơn rất nhiều .
Bước ra cổng BV nhìn dãy hàng quán cafe đối diện thấy đông kịt người , đâu đó trong số những con người lúc nhúc kia có bạn mình trong đấy - Cay quá , đành đưa tay lên mắt dụi thôi , chứ biết phải làm sao bây chừ .
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
Hàng xóm mất trâu, giật mình kiểm tra gia cố lại cái chuồng nhà mình. Haiza ..., 13 năm rồi mới quay lại máy cắt, máy hàn.
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
Mr. Đàm Cả Tú nói:
- Sáng nay tranh thủ lúc nông nhàn , mình tranh thủ vận động tất cả các nguôn nhân lực quen biết để gỏ cửa 1 BV chuyên khoa tại TPHCM . Sau cùng thì cũng được diện kiến 1 quan chức BS PGĐ bệnh viện mong để tìm cho bạn mình 1 chổ nằm tương đối đàng hoàng 1 chút . Kết quả là sau 1 tuần trà nước , vị BS khả kính kia ghi chép cẩn thận các thông tin LL .... Và ra ngoài ngồi chờ . 20' sau thì nhận được lời vàng ngọc của Ngài : anh cứ yên tâm về đi , khi nào có chổ tôi sẽ gọi báo tin , chứ bây giờ thì nói thật chứ người nhà của tôi mà có nhập viện thì cũng phải nằm hành lang thôi .
Ra về giửa cái nắng chang chang của Sg mà lòng mình như chùng lại . Tự trách mình và trách người
Trách mình : bản lĩnh quá kém cỏi , không được như ai đó chỉ cần nhấc 1 cú phone là mọi chuyện sẽ trở nên hoàn hảo .
Trách người : trách ai đó đang toàn quyền trong tay , sao không nghĩ giùm thay vì làm đường cao tôc gì gì đấy .... thì làm cho mỗi Tỉnh , chí ít thì mỗi khu vực 1 cái BV chuyên như thế thì có phải người dân thấp cổ bé miệng sẽ bớt khổ hơn rất nhiều .
Bước ra cổng BV nhìn dãy hàng quán cafe đối diện thấy đông kịt người , đâu đó trong số những con người lúc nhúc kia có bạn mình trong đấy - Cay quá , đành đưa tay lên mắt dụi thôi , chứ biết phải làm sao bây chừ .
cảm động nhiều nhiều trước tấm lòng của bác. Hãy tự an ủi đi bác: còn nhiều kẻ kém hơn bác nữa, chỉ biết ngồi trong phòng máy lạnh không bước ra đường nắng mà ngẫm sự đời được nữa cơ (như em đây chẳng hạn).
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
Cái lão Đàm dạo này bệnh gì mà cử đi ọp với xóm quá zị cà? mà lạ nhất là chổ nào có em là không có lão í, chắc zô tiền nhìu quá sợ mợ Cọp đòi chia hoa hồng công mua ví hay sao á mà.
 
26/7/10
1.791
2
0
Tiger mom nói:
Cái lão Đàm dạo này bệnh gì mà cử đi ọp với xóm quá zị cà? mà lạ nhất là chổ nào có em là không có lão í, chắc zô tiền nhìu quá sợ mợ Cọp đòi chia hoa hồng công mua ví hay sao á mà.
Cái này là do nghe theo lời phán của Sư phụ , Ổng bảo là : muốn an phận thì thấy đá đừng leo . Ổng còn dặn là năm nay cung mệnh của con có sao la sát ẩn mạng nên phải tránh xa chị em phụ nử ít nhất là 2 sải tay .
- Suy đi xét lại lời ổng nói cũng đúng thật , thôi thì có thờ có thiệng , có kiêng có lành . Mấy hôm trước đi ăn phá lấu , mới hỏi có 1 câu là em Phương nắm tay đói kéo vô WC cho coi liền , vậy mà hôm kia cái tên Phuongcaron bày đặt dắt vợ theo làm mình bị xúi quẩy ngay . Kêu em nó cho nút ...... cái , nó trề môi bảo : Gớm .
21.gif
.
- Vả lại mình cũng cần có thời gian để suy ngẫm lại coi cái cách ăn ở của mình , hỏng biết tại sao mà dạo này bị thiên hạ họ thi nhau đâm sau lưng ác quá .
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
một tuần không may, khi em phải tốn hết 5 xị để làm hư các chú CSGT...hu hu... không biết em có lại "phá giá" của XNL như bác gadaubac nói không vậy? chậm bật xi-nhan: 200k, đổi line khi đường vạch tim đường còn liền nét: 300k. mà toàn là do em... có nhiu đưa nhiu...
ôi em hối hận quá. không đủ lúa để tăng ngân sách quốc gia, em lại đi làm hao hụt trầm trọng cái ngân sách đang eo hẹp của em để mà làm hư hỏng công chức của nhà nước!
tháng 7...xám hối! xám hối!
@ bác Đàm lo... chỗ nằm cho ai dzị, sao không tham vấn em tý, em có kinh ngịm đầy mình về vụ này bác ơi!
có lần ông xã em vất vả quá, ngườii nhà em nói khó thế nào, BGĐ cũng bảo khoa, khoa cũng ráng... bắt hết 3 bệnh nhân cùng giường gồm toàn nguòi già, nguòi bệnh giai đoạn cuối và nghèo ở tỉnh xa cùng nằmgiowngf đó phải nhường vì "bịnh nhân này mới mổ xong vết thương nhiễm trùng"... thế nhưng họ vừa quay đi là ông xã em phải xuống liền vì tự bản thân mình k thể nằm nổi khi mấy bn kia lại khốn khổ thêm vì sự ưu đãi này... thế là lại vạ vật trong phòng bệnh, hành lang thậm chí cả...quán cafe ban ngày, và đi...khách sạn ban đêm.
hồi ấy em chưa mua xe mới nên tiền taxi nhiều hơn tiền ăn của bệnh nhân nữa!
còn giờ thì tiền đổ xăng và ... cho tặng CSGT cũng dzị thui...hu hu....
không có nơi nào mà sự chữa bệnh lại giống như trong một cái nhà tế bần đến thế!
nhưng ở trong đó, mới thấy thương các cán bộ y tế khi họ phải làm việc trong môi trường quá tải, chỉ trách cấp quản lý vĩ mô... đó mới là giới tội phạm mà bác Đàm chẳng bao giờ đụng tới được!
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
Mr. Đàm Cả Tú nói:
Tiger mom nói:
Cái lão Đàm dạo này bệnh gì mà cử đi ọp với xóm quá zị cà? mà lạ nhất là chổ nào có em là không có lão í, chắc zô tiền nhìu quá sợ mợ Cọp đòi chia hoa hồng công mua ví hay sao á mà.

Ổng bảo là : muốn an phận thì thấy đá đừng leo .

Ngu gì la, em quay phim không hà
bash.gif
bash.gif
bash.gif