em k qua được nên chúc mừng bác Rocket tại đây lun.... bác nào qua đó chúc cho xôm tụ nhớ cho em gửi cái nhời này sang đó với (em đang...hoàn cảnh xin thông cảm)
hu hu... hôm nay thì đúng là motai em bị mất... kính (đủ dấu nhớ nhớ!) trong BV roài!
không bít phải lồm seo đây!... không thấy đường phải vặn cái vo-lum màn hình cực đại lun!
ha ha... mai mợ Cọp và SFC đi từ thiện ở TTUB chỉ trên khu vực em đang hoạt động có 1 tầng lầu thui... hay quá! em phải cố gắng chen lên... ké tý xem có giúp được gì hông... !
hu hu... hôm nay thì đúng là motai em bị mất... kính (đủ dấu nhớ nhớ!) trong BV roài!
không bít phải lồm seo đây!... không thấy đường phải vặn cái vo-lum màn hình cực đại lun!
ha ha... mai mợ Cọp và SFC đi từ thiện ở TTUB chỉ trên khu vực em đang hoạt động có 1 tầng lầu thui... hay quá! em phải cố gắng chen lên... ké tý xem có giúp được gì hông... !
Cảm ơn các bác đã chia sẽ.Em về nhà được 2 ngày rồi,giờ cảm thấy khỏe hơn nhiều,không cần phải chạy xe rong rủi lòng vòng sg để đi làm chuyện này làm chuyện kia,đi phát tờ rơi này nọ dưới cái nóng sg.(Nhắc đến đi phát tờ rơi em mới nhớ,hjhj lần đó em và bạn gái em khi đang phát ở khu PMH Q7 thì bị cái bà đó từ trong nhà đi ra la lên "Mày tính ăn cắp xe hả??'' trời,nghe xong câu đó em tức điên lên được,xong có mấy ông bảo vệ chạy đến,2 đứa lo nhảy lên xe chạy mất tiêu, không kiệp đứng lại chửi vài câu cho đỡ tức hjhj) Bây giờ em chỉ còn việc là phải dọn dẹp nhà lại và sắp xếp hàng hóa lại cho nó dể kiểm xoát tí,đồng thời phụ bán luôn.Mà tính lại em cũng hên là nhờ có bác rubikid nên có thêm tí thu nhập khi đang đi làm hjhj sắp tới khi em đã ổn định mọi việc để phát triển thì cũng lại phải nhờ bác rubikid tạo vài mẫu sì-tay riêng cho cửa hàng em rồi.hjhj."không ở đâu bằng ở nhà"Em yêu câu đó quá.
Hj cảm ơn mợ.Em cưới vợ nào thì mời,mợ cũng phải đi hết đó nhen.
Chia sẽ với các bác 1 chuyện vui của em hôm nay.
Hồi chiều 1 bà lão cũng khoảng gần 70,chống gậy đến tiệm em, nhìn vào thau gạo kêu cân nữa kí,bình thường bán ích nhất 1 kí nhưng nhìn bà ta có vẻ nghèo khó nên em đồng ý bán,bà ta kêu lấy loại ngon 14k/1kg,em cân dư nhiều lắm nhưng chỉ lấy có 7k thôi.Khi đưa bà ta kêu lấy 7k thì bà mới nhìn em 1 cách lạnh lùng mà nói."giờ nếu 7k thì thật sự tui không có tiền,nếu chú cho thì tui lấy còn không thì tui trả lại"Nghe xong câu đó em chẳng biết phải làm sao nữa,đứng do dự trong giây lát em mới nói."Thôi con cho bà đó,bà đưa bịch đây con lấy thêm cho" em lấy cho bà thêm thành hơn 1 kí luôn, rùi bà ta lạnh lùng bỏ đi không 1 lời nào.Bó tay.Vào nhà kể mẹ nghe,mẹ nói chắc bà ta khủng bố mày đó hjhj.
Chia sẽ với các bác 1 chuyện vui của em hôm nay.
Hồi chiều 1 bà lão cũng khoảng gần 70,chống gậy đến tiệm em, nhìn vào thau gạo kêu cân nữa kí,bình thường bán ích nhất 1 kí nhưng nhìn bà ta có vẻ nghèo khó nên em đồng ý bán,bà ta kêu lấy loại ngon 14k/1kg,em cân dư nhiều lắm nhưng chỉ lấy có 7k thôi.Khi đưa bà ta kêu lấy 7k thì bà mới nhìn em 1 cách lạnh lùng mà nói."giờ nếu 7k thì thật sự tui không có tiền,nếu chú cho thì tui lấy còn không thì tui trả lại"Nghe xong câu đó em chẳng biết phải làm sao nữa,đứng do dự trong giây lát em mới nói."Thôi con cho bà đó,bà đưa bịch đây con lấy thêm cho" em lấy cho bà thêm thành hơn 1 kí luôn, rùi bà ta lạnh lùng bỏ đi không 1 lời nào.Bó tay.Vào nhà kể mẹ nghe,mẹ nói chắc bà ta khủng bố mày đó hjhj.
quachbao nói:Hj cảm ơn mợ.Em cưới vợ nào thì mời,mợ cũng phải đi hết đó nhen.
Chia sẽ với các bác 1 chuyện vui của em hôm nay.
Hồi chiều 1 bà lão cũng khoảng gần 70,chống gậy đến tiệm em, nhìn vào thau gạo kêu cân nữa kí,bình thường bán ích nhất 1 kí nhưng nhìn bà ta có vẻ nghèo khó nên em đồng ý bán,bà ta kêu lấy loại ngon 14k/1kg,em cân dư nhiều lắm nhưng chỉ lấy có 7k thôi.Khi đưa bà ta kêu lấy 7k thì bà mới nhìn em 1 cách lạnh lùng mà nói."giờ nếu 7k thì thật sự tui không có tiền,nếu chú cho thì tui lấy còn không thì tui trả lại"Nghe xong câu đó em chẳng biết phải làm sao nữa,đứng do dự trong giây lát em mới nói."Thôi con cho bà đó,bà đưa bịch đây con lấy thêm cho" em lấy cho bà thêm thành hơn 1 kí luôn, rùi bà ta lạnh lùng bỏ đi không 1 lời nào.Bó tay.Vào nhà kể mẹ nghe,mẹ nói chắc bà ta khủng bố mày đó hjhj.
Hahaha.. thì ra QB cùng nghề với nhạc mẫu em, giờ vẫn còn sau 33 năm ... từ hồi cưới vợ tới giờ em không còn xếp hàng mua gạo bất cứ đâu nữa, lâu lâu nhắc con về thăm ngoại, nó ngây thơ hỏi "nhà mình hết gạo rồi hả ba?"

Ví nó thấy cứ mỗi lần về ngoại là ba nó vác ra xe 1 bao chừng 20-30 chục ký.
Bác nhớ năm nào có vụ đồn hết gạo, nhạc mẫu vẫn bán giá bình thường cho khách quen mua ăn hằng ngày, không bán nhiều cho một người, trong khi các nhà khác găm hàng hoặc tăng giá.
Bác nhớ năm nào có vụ đồn hết gạo, nhạc mẫu vẫn bán giá bình thường cho khách quen mua ăn hằng ngày, không bán nhiều cho một người, trong khi các nhà khác găm hàng hoặc tăng giá.
chắc em năn nỉ bác bỏ mối lại cho em một ít quá!
từ hôm không còn tung tăng chợ búa được, gạo em giao cho... hàng gạo, cả nhà cứ khổ vì cơm lúc vầy lúc khác, vì bây giờ họ bán gạo mà chẳng thèm biết cơm của loại đó nó ra sao! bà thì già...tới lui không linh hoạt như mình, đến khổ!
haiz! lão Phở này, chuột sa hũ gạo (nếp) nè! hèn chi mà sướng thế!
từ hôm không còn tung tăng chợ búa được, gạo em giao cho... hàng gạo, cả nhà cứ khổ vì cơm lúc vầy lúc khác, vì bây giờ họ bán gạo mà chẳng thèm biết cơm của loại đó nó ra sao! bà thì già...tới lui không linh hoạt như mình, đến khổ!
haiz! lão Phở này, chuột sa hũ gạo (nếp) nè! hèn chi mà sướng thế!