Cò Đất
22/6/12
5.359
40.480
113
Re:Mỗi ngày một chuyện

Hôm nay tinh thần người bệnh lạc quan hơn, thấy khỏe hơn hôm qua nhiều, ngủ nhiều, thèm ăn, không thấy thể hiện đau đớn. Không biết vì phê miếng thuốc của bác Tuong để lại hay vì 1 lít nước lá đu đủ. 10 lá đầu tiên đã hết sáng mai em lại đi bẻ trộm :p
 
Hạng F
13/1/06
12.147
2.279
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
Re:Mỗi ngày một chuyện

Ba Văn nói:
Hôm nay tinh thần người bệnh lạc quan hơn, thấy khỏe hơn hôm qua nhiều, ngủ nhiều, thèm ăn, không thấy thể hiện đau đớn. Không biết vì phê miếng thuốc của bác Tuong để lại hay vì 1 lít nước lá đu đủ. 10 lá đầu tiên đã hết sáng mai em lại đi bẻ trộm :p

Bác bẻ trộm nhà Mẹ Cọp phải không?
Cầu chúc cho cụ được khỏe nhiều hơn thế nhé bác!
 
Hạng F
13/1/06
12.147
2.279
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
Re:Ủng hộ bồ nhà đê các đàn sĩ ơi

gakho nói:
PhD nói:
Hcivic nói:
toyZace nói:
Đây là ứng dụng free rất lợi hại cho các bác mới sắm đờn:
https://play.google.com/s...tor.gstrings&hl=en
Cảnh mấy bác sắm đờn hôm thứ 7 nè:
Mỗi ngày một chuyện.

Mấy bác XNL kiêm chiên za CNL chỉ biết móc chỉ có một ngón mà bác B2 đưa lên toàn classic không hà :D
Sao khg mua cái bao simili bỏ cây đàn vào nấy bác? bọc bằng nylon nhìn....tội nghiệp cây đàn quá.
Cái báo da mua riêng bác Gakho ah (mấy trăm nghìn nhỉ?), bên bán chỉ đóng gói như vậy khi vận chuyển lên SG...:)

@ALL:
Trong buổi sáng này bác TungKPC (bạn bác B2) sẽ có mặt tại GP, mang theo 10 cây đờn ghi-ta nữa. Bác nào có nhu cầu thì xin mời ghé GP chọn hàng càng sớm càng tốt nhé! Sau đó bác ấy sẽ về lại Long Xuyên ngay trước 15 giờ.... :p
 
Hạng D
12/4/08
1.571
197
63
Re:Ủng hộ bồ nhà đê các đàn sĩ ơi

Giahy cũng thích có một cây nhưng mà không đi được, bác Hải chọn giúp em được không?
 
Hạng F
13/1/06
12.147
2.279
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
Re:Ủng hộ bồ nhà đê các đàn sĩ ơi

giahy nói:
Giahy cũng thích có một cây nhưng mà không đi được, bác Hải chọn giúp em được không?
Sẵn sàng phụ bác một tay nhưng thú thiệt là H tui có biết đờ đâu bác ui! <span style=""color: #ffff99;"">(đờn bà thì biết chút chút...)</span> ;)
Vậy chọn sao đây hở bác Giahy ui!? Đờn mô đẹc hay cờ lát síc? Chọn đại nhé!:p
 
Hạng D
12/4/08
1.571
197
63
Re:Ủng hộ bồ nhà đê các đàn sĩ ơi

Em đem về treo ở phòng khách cho ra dáng thôi:p. bác lựa cho em cây mô đẹc nhé, trưa mai em xuống lấy.
 
Hạng F
13/1/06
12.147
2.279
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
Re:Ủng hộ bồ nhà đê các đàn sĩ ơi

Ok bac, để lụm cho bac cay đẹp nhất (chu yếu là để treo tường cho đẹp...) nhe! Bác Tùng lấy bác 1,3 triệu thôi bác ah.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:Mỗi ngày một chuyện

Ba Văn nói:
Hôm nay tinh thần người bệnh lạc quan hơn, thấy khỏe hơn hôm qua nhiều, ngủ nhiều, thèm ăn, không thấy thể hiện đau đớn. Không biết vì phê miếng thuốc của bác Tuong để lại hay vì 1 lít nước lá đu đủ. 10 lá đầu tiên đã hết sáng mai em lại đi bẻ trộm :p
tuyệt quá! lại tràn hy vọng đây...
UT khốc liệt như vậy, nhưng bao giờ cũng có 1 số trường hợp vượt qua một cách kỳ diệu mà rất khó phân tích được nhờ đâu. chính vì vậy, bệnh nhân & gđ không bao giờ được tắt hết hy vọng và buông lơi điều trị!
 
26/7/10
1.791
2
0
Re:Mỗi ngày một chuyện

- Trước giờ bất kể là ai trong họ hàng bà con , thân bằng quyến thuộc cứ hễ nhà ai có động tịnh gì thì y như là mình có mặt ngay lập tức . Phụ 1 tay , giúp 1 chân thậm chí đứng xớ rớ thôi cũng đủ an ủi được cho người ta phần nào trong lúc bối rối . Có nhiều đám thân tình mình gánh vác trọng trách thay luôn cho cả gia chủ đến nỗi bạn bè nó chọc quê là chỉ còn thiếu đúng 1 bộ đồ nửa thì ông đích thị là trưởng nam của nhà này .
- Giờ đến lượt Bố mình thì hỡi ôi : nằm chết dí 1 chổ , ngày ngủ đêm thức 2 tay 2 cái phone , nách thì cặp thêm cái Ipad để ........ phục tang online . Đau lòng quá .
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
Re:Mỗi ngày một chuyện

Đau đớn cho bác lại cũng vừa qua rằm tháng 7. Vậy là hàng năm, đến ngày này, mưa ngâu sẽ nặng buồn hơn.