Cò Đất
22/6/12
5.359
40.480
113
Re:Mỗi ngày một chuyện

Được tin bác Hesovi vừa bị mất xe, nhưng chưa biết xe gì.
Chia buồn cùng bác.
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:Mỗi ngày một chuyện

Hcivic nói:
ve sau nói:
Hcivic nói:
ve sau nói:
dhnam nói:
@PHD: Làm cái nick mới, treo nick PHD lại đê!
21.gif

Lúc khoe cái ảnh lên thì nó đã hết đẹp rồi (6624) :D
Thôi chờ tới 6633 luôn đi ...;)
Đi ăn cá nướng ở nhà bác vantrung không bác ve ui?:p

Ở đâu vậy bác ? Em đang ngồi ở Cty trên Trảng Bàng đây ... giờ chuấn bị về SG
Về GP được không? Tui đưa F1 đi học xong về chở bác đi qua nhà bác Vantrung1957... Khoảng 20H30 tui phải về đón F1. Nếu bác về cùng thì tui chở bác về trạm xe bus nào đó... Nếu bác phải đờn ca phục vụ anh em thì cứ ở lại về sau ... OK?:p
Giờ tui đi đón F1 Út, nếu bác OK thì gửi SMS tui nhé!
muốn đến nhà bác Vantrung ăn cá nướng mà... xa quá, thân cò em khó lặn lội đến roài, các bác măm và vui cả phần em với nhá!
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:Mỗi ngày một chuyện

Ba Văn nói:
Được tin bác Hesovi vừa bị mất xe, nhưng chưa biết xe gì.
Chia buồn cùng bác.
oạch!
bác hesovi đã tặng bao nhiêu nước sâm, viên sâm, nay lại tặng cả xe nữa,... thuyệt là hào phóng quá đê!...:(
 
26/7/10
1.791
2
0
Re:Mỗi ngày một chuyện

- Nhận được 2 tin nhắn của đồng bọn vụ nướng cá biển , thèm ghê nhưng đành chịu chết . Vì lý do đang mang đại tang trên mình nên kg dám đến tư gia của ai cả cho dù là gia chủ không kiêng , nhưng mình tự phải biết kiêng dè cho bạn .
@Laotuu + Quachbao : set kèo ra quán đi , anh chơi với hai chú hết nhớt luôn:D:D:D .
 
Hạng F
13/1/06
12.147
2.279
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
Re:Mỗi ngày một chuyện

Off lậu vui quá! Hân hạnh được gặp các bác mới nhất là bác cham1s... Tui phải về đi đón F1, tiếc quá...! Chắc các bác ấy vui đến khuya hén! Cảm ơn bác chủ nhà Vantrung1957, vợ chồng Laotuu2002 và các bác các em sinh viên...!:)
 
Hạng D
12/12/11
2.933
14
38
52
Re:Mỗi ngày một chuyện

Ba Văn nói:
Được tin bác Hesovi vừa bị mất xe, nhưng chưa biết xe gì.
Chia buồn cùng bác.
Hihi em thanks bác, hôm nay em mới có chuyện để đăng lên thớt này, hihi mỗi ngày một chuyện chờ mãi không có chuyện vui để chia sẻ nay có chuyện không vui cũng xẻ chia luôn hihi.
Chả là hôm nay em ghé thăm người bạn ở cuối đường Lý Thánh Tông, quận Tân Phú, chiếc wave cùi em nghĩ không bao giờ mất thế mà hôm nay nó đành xa em, không tiếc nhưng cũng nhớ vì nó có công cõng em mấy năm trời, trộm nhanh tay ngoài tưởng tượng :D:D, các bác cảnh giác nhé.
Cùng khuya rồi, chúc bác bác ngon giấc nhé :D:D
 
Hạng D
18/1/08
1.935
509
113
Re:Mỗi ngày một chuyện

Mr. Đàm Cả Tú nói:
- Nhận được 2 tin nhắn của đồng bọn vụ nướng cá biển , thèm ghê nhưng đành chịu chết . Vì lý do đang mang đại tang trên mình nên kg dám đến tư gia của ai cả cho dù là gia chủ không kiêng , nhưng mình tự phải biết kiêng dè cho bạn .
@Laotuu + Quachbao : set kèo ra quán đi , anh chơi với hai chú hết nhớt luôn:D:D:D .

Lão Đàm già rồi nhớt nhao gì nữa!
tongue4.gif

Bác Thành bữa nay ghé an cá nướng thì đâu có mất xe, ý trời rồi:D
Lúc nãy em ghé trễ (~22h30') không gặp được các bác về sớm ,nên uống được có 3 lon là lưng tưng rồi.
 
Hạng D
12/12/11
2.933
14
38
52
Re:Mỗi ngày một chuyện

mợ tài nói:
Ba Văn nói:
Được tin bác Hesovi vừa bị mất xe, nhưng chưa biết xe gì.
Chia buồn cùng bác.
oạch!
bác hesovi đã tặng bao nhiêu nước sâm, viên sâm, nay lại tặng cả xe nữa,... thuyệt là hào phóng quá đê!...:(
Hihi dạ chỉ vài phút bất cẩn thế là mất, MAY nó trả lại cái nón BH :D:D
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
Re:Mỗi ngày một chuyện

chia buồn với bác Hesovi. Tưởng đã hết tháng mưa ngâu... Thôi, may còn cái nón BH!!!
 
Hạng C
3/10/06
704
16
18
43
Gốc Quê Choa.
Re:Mỗi ngày một chuyện

Lâu không ghé về xóm, biết bao chuyện xảy ra với các thành viên của xóm mà không kịp chia sẻ với các bác....