Hạng D
8/3/10
1.299
5.687
113
Re:Mỗi ngày một chuyện

Hesovi nói:
Ba Văn nói:
Được tin bác Hesovi vừa bị mất xe, nhưng chưa biết xe gì.
Chia buồn cùng bác.
Hihi em thanks bác, hôm nay em mới có chuyện để đăng lên thớt này, hihi mỗi ngày một chuyện chờ mãi không có chuyện vui để chia sẻ nay có chuyện không vui cũng xẻ chia luôn hihi.
Chả là hôm nay em ghé thăm người bạn ở cuối đường Lý Thánh Tông, quận Tân Phú, chiếc wave cùi em nghĩ không bao giờ mất thế mà hôm nay nó đành xa em, không tiếc nhưng cũng nhớ vì nó có công cõng em mấy năm trời, trộm nhanh tay ngoài tưởng tượng :D:D, các bác cảnh giác nhé.
Cùng khuya rồi, chúc bác bác ngon giấc nhé :D:D

Em tưởng bác quánh cờ tướng bị đối thủ nó thịt mất con XE Làm em tiếc hùi hụi :D
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
Re:Mỗi ngày một chuyện

các bác ơi, 20 đến 23/9 tại Cung văn hóa Lao động HCM có hội chợ băng đĩa hay quá này, giảm giá nhiều nhiều. các bác nhớ đến cho vui!
 
Hạng D
12/12/11
2.933
14
38
52
Re:Mỗi ngày một chuyện

miumiusg nói:
chia buồn với bác Hesovi. Tưởng đã hết tháng mưa ngâu... Thôi, may còn cái nón BH!!!
Dạ, em cám ơn mợ, may mà còn cái mà đội về chứ mất hết chắc chết mất :D:D
 
Hạng C
25/11/11
655
826
93
vinhomecitys.com
Re:Mỗi ngày một chuyện

Hesovi nói:
miumiusg nói:
chia buồn với bác Hesovi. Tưởng đã hết tháng mưa ngâu... Thôi, may còn cái nón BH!!!
Dạ, em cám ơn mợ, may mà còn cái mà đội về chứ mất hết chắc chết mất :D:D
Trộm nó vẫn còn tí tử tế để lại bác cái nói BH nhỉ :)
 
Hạng D
12/12/11
2.933
14
38
52
Re:Mỗi ngày một chuyện

Chậm 1s nói:
@Hesovi: e chia buồn bác nhé.
Dạ em cám ơn bác ạ, thế là em có cơ hội mua xe mới rồi hihi :D:D
 
Hạng B2
22/5/12
451
138
43
Re:Mỗi ngày một chuyện

Hôm nay được ông bạn đãi chầu Café mừng Sinh Nhật gần khu sân bay, vừa bước ra khỏi cửa bỗng 1 em xinh như hoa, thời trang như người mẫu ngồi trong quán kêu ngay tên mình, ngoảnh lại thì ... lạ hoắc, hic hic. Cô nàng vẫn cười tươi, giơ tay vẫy rất ư là thân quen. Thôi thì đành cười trả lễ chứ thật tình thì cái bộ nhớ đã bị virus ăn rồi nên chả nhớ nổi đấy là ai. Loay hoay ở bãi giữ xe thì 1 chàng cũng rất ư là lịch thiệp đi ra "Ê, ... đi đâu đây vậy mạy ?" - Căng rồi, ngay cả tên húy thời đi học mà cũng trúng chóc thì đích thị là họ gọi mình chứ ko ai. Lại phải cười trả lễ mà ko dám trả lời. Lên xe đi 1 đoạn xa chợt nhớ ra đấy là 2 người bạn học chung từ thời cấp 2, đến hết cấp 3, họ sau này thành vợ chồng, nghe đâu rất thành đạt ở đất SG.
mới đó mà đã 24 năm rồi, giờ mới gặp lại, họ thì nhận ra mình nhưng mình thì chả nhớ chi. Chắc chắn tối nay vợ chồng hắn sẽ nói với nhau "thằng ... chảnh, kêu mà nó ko thèm trả lời trả vốn" - Lại nợ cuộc đời 1 lời xin lỗi.