Re:Mỗi ngày một chuyện
Chúc bác chân cứng đá mềm.
Em cũng vậy. Nhưng hai chữ "bình an" trong cuộc sống chỉ luôn là cầu mong, ít khi hiển hiện. Thôi thì cứ cầu mong vậy.RubyKid nói:Hôm nay lại quay về xóm sau 1 năm đầy biến cố gia đình. Nhìn thấy các bác vẫn vui, vẫn khỏe, phần nào vơi đi nổi buồn riêng. Cầu chúc các bác mãi bình an ...
Chúc bác chân cứng đá mềm.
Re:Mỗi ngày một chuyện
Em cũng chỉ cầu mong 2 chữ bình an, nhưng mấy chục năm nay chưa bao giờ em được an bình 7 ngày trong 1 tuần cả, không tuần nào là không có sóng gió và nước mắt luôn phải nuốt ngược vào trong.Ba Văn nói:Em cũng vậy. Nhưng hai chữ "bình an" trong cuộc sống chỉ luôn là cầu mong, ít khi hiển hiện. Thôi thì cứ cầu mong vậy.RubyKid nói:Hôm nay lại quay về xóm sau 1 năm đầy biến cố gia đình. Nhìn thấy các bác vẫn vui, vẫn khỏe, phần nào vơi đi nổi buồn riêng. Cầu chúc các bác mãi bình an ...
Chúc bác chân cứng đá mềm.
Re:Mỗi ngày một chuyện
Em từ đầu năm đến giờ cũng căng như dây đàn.hiihi.
Nhưng tháng vừa rồi là te tua nhất...



Nhưng cũng qua hết rồi.Hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai thôi các bác các mợ ơi.
Em từ đầu năm đến giờ cũng căng như dây đàn.hiihi.
Nhưng tháng vừa rồi là te tua nhất...
Nhưng cũng qua hết rồi.Hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai thôi các bác các mợ ơi.
Re:Mỗi ngày một chuyện
Chia sẻ cùng các bác. Nhưng mợ nói nhỏ: không rõ rongviet căng cái gì chứ sau một thời gian không gặp, thấy bác hình như lại trẻ đẹp hơn lên, vẫn tuyệt vời tình thân. Gian khó mà giữ được bản lĩnh vậy là quá ok bác ạ!!!
rongviet977 nói:Em từ đầu năm đến giờ cũng căng như dây đàn.hiihi.
Nhưng tháng vừa rồi là te tua nhất...![]()
Nhưng cũng qua hết rồi.Hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai thôi các bác các mợ ơi.
Chia sẻ cùng các bác. Nhưng mợ nói nhỏ: không rõ rongviet căng cái gì chứ sau một thời gian không gặp, thấy bác hình như lại trẻ đẹp hơn lên, vẫn tuyệt vời tình thân. Gian khó mà giữ được bản lĩnh vậy là quá ok bác ạ!!!




Re:Mỗi ngày một chuyện
Năm nay là năm biến cố của rất nhiều Đại gia ở các ngành tài chính , ngân hàng ... đủ thứ hết, em thì nghĩ , cũng may mình k phải đại gia, sống cứ nho nhỏ bình thường ... vui vui vẻ vẻ với tất cả mọi thứ mình có là Ổn rồi các bác nhi ????
Năm nay là năm biến cố của rất nhiều Đại gia ở các ngành tài chính , ngân hàng ... đủ thứ hết, em thì nghĩ , cũng may mình k phải đại gia, sống cứ nho nhỏ bình thường ... vui vui vẻ vẻ với tất cả mọi thứ mình có là Ổn rồi các bác nhi ????
Re:Mỗi ngày một chuyện
Đọc bài này rất hay: http://vietnamnet.vn/vn/c...n-cung----co-chan.html
và nó viết ra để cho dân đọc thôi
Đọc bài này rất hay: http://vietnamnet.vn/vn/c...n-cung----co-chan.html
và nó viết ra để cho dân đọc thôi

Re:Mỗi ngày một chuyện
Hà nội mùa này đẹp! thời tiết này mặc gì cũng thích! mỗi tội là nhớ nhà quá!
Hà nội mùa này đẹp! thời tiết này mặc gì cũng thích! mỗi tội là nhớ nhà quá!
Re:Mỗi ngày một chuyện

Cứ như nước đổ lá khoai ....toyZace nói:Đọc bài này rất hay: http://vietnamnet.vn/vn/c...n-cung----co-chan.html
và nó viết ra để cho dân đọc thôi![]()