Re:Mỗi ngày một chuyện
Hôm qua a lô quanhbao nhưng bác bận, bác Long Isuzu cũng a lô cho bạn ở ngay chợ CC nhưng cũng bận, định gọi bác RubyKid nhưng nhớ lại ngày T7, CN bác RK mới rảnh ....
Thế là còn lại 2 AE ...
Lúc ở ngay chân cầu vượt rẽ vô đây gặp 1 em Spark có dán www.otosaigon.com ở kính sau nhưng ko biết là xe của bác nào ...
quachbao nói:Xóm dạo này vắng hoe bùn chán quá đi.
Hôm qua a lô quanhbao nhưng bác bận, bác Long Isuzu cũng a lô cho bạn ở ngay chợ CC nhưng cũng bận, định gọi bác RubyKid nhưng nhớ lại ngày T7, CN bác RK mới rảnh ....
Thế là còn lại 2 AE ...


Lúc ở ngay chân cầu vượt rẽ vô đây gặp 1 em Spark có dán www.otosaigon.com ở kính sau nhưng ko biết là xe của bác nào ...
Re:Mỗi ngày một chuyện


Nhậu xa mà chẳng bao giờ hú em nữa chứ. GiựnPhD nói:Bác vesau toàn nhậu xa nhà không à.
Re:Mỗi ngày một chuyện

mình cũng vừa mất 1 ông anh bên thông gia, K phổi, chỉ được 1 tháng 20 ngày sau khi phát bệnh là ra đi k mang theo va li... mất ở xứ thiên đường, k có điều kiện qua xứ giãy chếtRubyKid nói:Lại một người thân nữa ra đi vì K. Y học hiện đại của xứ giãy chết cũng chỉ giúp kéo dài thêm sự sống chứ không thể ngăn chận sự ra đi. Bỗng dưng thấy cuộc đời này sao quá mong manh ...
Re:Mỗi ngày một chuyện
Tối nay em vừa đưa 3 thằng em đi coi xiết thú,đến cổng nhìn giá nhỏ 50k người lớn 100k vị chi 300k để vào xem,cái thấy sao mà đắc thế? Như vậy có đáng tiền không khi mà kinh tế khó khăn quá,cuối cùng quyết định 4 anh em đi vô trung tâm văn hóa chơi,vừa chơi nhà banh,câu cá giả,xe điện đụng,nhà hơi nhúng,ăn cá viên.. uống nước ngọt hết có 100k vừa vui vừa chơi nhiều vừa rẻ.Chạy về mấy đứa nhỏ nói " Bửa nay vui quá à anh Bảo ơi" cái sao nghe ấm lòng ghê.
Tối nay em vừa đưa 3 thằng em đi coi xiết thú,đến cổng nhìn giá nhỏ 50k người lớn 100k vị chi 300k để vào xem,cái thấy sao mà đắc thế? Như vậy có đáng tiền không khi mà kinh tế khó khăn quá,cuối cùng quyết định 4 anh em đi vô trung tâm văn hóa chơi,vừa chơi nhà banh,câu cá giả,xe điện đụng,nhà hơi nhúng,ăn cá viên.. uống nước ngọt hết có 100k vừa vui vừa chơi nhiều vừa rẻ.Chạy về mấy đứa nhỏ nói " Bửa nay vui quá à anh Bảo ơi" cái sao nghe ấm lòng ghê.