Hạng D
8/3/10
1.299
5.687
113
Re:Mỗi ngày một chuyện

Son Trinh nói:
Hcivic nói:
mợ tài nói:
chúc bác Hcivic buôn may bán đắt. em sẽ kiếm cớ chạy lại ủn hộ bác một ly tách gì đó. dạo này em bị nhốt chặt quá! kiếm sống thật nhọc nhằn :p, nhưng cũng đỡ đi sự buồn phiền;)
Cảm ơn Mợ Tài và Mợ Cọp...! Nhưng không hiểu sao tối nay âm binh nó xúi bậy thế nào mà chỉ có đúng 1 cô khách ngồi trên sân thượng. Thật không thể tưởng tượng nổi...! Thời buổi này chỉ thấy quán nhậu là vẫn đông thôi, chắc mở quán nhậu quá... :mad:
Thời thế bây giờ vậy đấy , có chống chọi chi thì cũng vậy thôi . Em giờ xem TV cũng nhiều .........

Cố lên các bác, năm tới tình hình kinh tế hết khó khăn rồi ....
Em biết vậy vì thấy năm tơi NN bắt đầu thu thuế bảo trì ĐB :)
 
Hạng C
13/11/12
623
8
18
TP. Hcm
Re:Mỗi ngày một chuyện

Tiger mom nói:
Mỗi ngày một chuyện.

Hôm nay nhìn em nó thay da lột xác nhìu đó bác Hải ơi, chúc bác bội thu mùa Giáng Sinh nhé.
Từ trung tâm chạy đến quán mất hơn nữa tiếng,nhưng lúc đi về lại trung tâm thì chỉ 7p :D
 
Hạng D
8/3/10
1.299
5.687
113
Re:Mỗi ngày một chuyện

Hôm nay được đi Hạ long Bay tránh nóng khà khà ...
Buổi tối trời lạnh nằm 1 mình trùm mền trong KS ... hổng vui ...
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/1/06
12.147
2.273
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
Re:Mỗi ngày một chuyện

Baochua nói:
Tiger mom nói:
...
Hôm nay nhìn em nó thay da lột xác nhìu đó bác Hải ơi, chúc bác bội thu mùa Giáng Sinh nhé.
Từ trung tâm chạy đến quán mất hơn nữa tiếng,nhưng lúc đi về lại trung tâm thì chỉ 7p :D
Cảm ơn bác đã ủng hộ bản quán nhé!:)
Bác nói chí lý, và đây là trở ngại không nhỏ cho quí khách anh em khi mò đến quán của tui... :mad:
Dưới chữ kí của tui ẩn dấu sơ đồ đến nhanh hơn 30 phút đó bác. Đi 2B thì mất khoảng 15 phút tính từ trường Ten-lơ-man (tui hay đón F1 từ đó về). Đi 4B thì : Đinh Tiên Hoàng - > Nguyễn Văn Giai -> ... Vũ Tùng - > Phan Bội Châu -> Nguyễn Thiện Thuật -> Bùi Đình Túy...
Mỗi ngày một chuyện.



Mỗi ngày một chuyện.
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
Re:Mỗi ngày một chuyện

12/12/12: khắp nơi người ta đều nói về ngày đặc biệt này. Dù bao nhiêu việc không như ý vẫn tự nhiên thấy xôn xao, náo nức. Lại còn xúi người này người kia hôn nhau vào đúng 12h12'12''. Còn mình thì chui vào gầm bàn ngủ giấc trưa ngon lành.
Saigon ngày buông mây nắng nhẹ.... Cũng đã là đặc biệt rồi.
Chúc cả xóm thật vui và thanh bình!!!!
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
Re:Mỗi ngày một chuyện

12/12/12 : em quất tô mì gói và chờ coi phin Nữ Thị Trưởng như mọi ngày, hehe có lẽ mình già roài nên ngày nào cũng như ngày nấy mở mắt ra đi kiếm cơm, rảnh rổi vác kiếm nhựa lên Face hay zìa xóm chém vài nhát tối zìa đánh một giấc cho xong 60 năm cuộc đời :D
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
Re:Mỗi ngày một chuyện

Trưa nay trước tiệm có một anh dừng xe , xuống xe và ngồi rất lâu ở đó, nhìn ra thấy gục trên xe, sợ ông ấy có gì mấy cô cháu ra xem thì ra là say quá mức chạy không nổi nên xuống xe ngồi ngủ, sợ ổng té ra đường hoặc mất xe, mấy cô cháu thay nhau dòm chừng, khoảng hơn 30 phút, ổng lồm cồm ngồi dậy leo lên xe chạy đi, lo quá, không biết có về được đến nhà không, nhưng thật đau lòng khi nghỉ đến vợ con của những "ma men" này ở nhà, nổi lo của người ở nhà bao giờ cũng là sốt vó nhưng người ra ngoài ham zui với bè bạn thì sao hiểu nổi cái lo của vợ con, mong sao các ông chồng của xóm đừng như thế này mà vợ con đau lòng lắm nhé:
12/12/12 của Lưu Linh

img3982l.jpg
 
Last edited by a moderator:
Cò Đất
22/6/12
5.359
40.480
113
Re:Mỗi ngày một chuyện

miumiusg nói:
12/12/12: khắp nơi người ta đều nói về ngày đặc biệt này. Dù bao nhiêu việc không như ý vẫn tự nhiên thấy xôn xao, náo nức. Lại còn xúi người này người kia hôn nhau vào đúng 12h12'12''. Còn mình thì chui vào gầm bàn ngủ giấc trưa ngon lành.
Saigon ngày buông mây nắng nhẹ.... Cũng đã là đặc biệt rồi.
Chúc cả xóm thật vui và thanh bình!!!!
Chờ đến ngày này khắc này để hun bà xã mà bà ấy đi Sài Gòn chưa dìa :(.
61.gif

Thôi thì chờ đến ngày giao thừa theo lịch Maya vậy :p.
 
Hạng F
13/1/06
12.147
2.273
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
Re:Mỗi ngày một chuyện

Cảm ơn mợ OSOM đã chúc cả nhà...
Tui thì đúng 12 giờ trưa nay ra bếp xơi cơm. Thấy cảm giác cũng hay hay... Giống con nít nhể!? ;)