Re:Mỗi ngày một chuyện
Lúc chiều xin được con mèo về nuôi cho đỡ chuột, loay hoay cột nó vào chân kệ bếp (em còn cẩn thận nới lỏng dây cột cổ), cả buổi tối meo meo suốt, ăn cơm xong em có việc ra ngoài thì về nhà nghe nói "há miệng, nhăn răng" F1 nhà em khóc quá trời, Aydza chợt giật mình thấy hôm nay mùng 1 AL.
Chuyện không muốn nhưng em thấy áy náy.
Sẵn đây bác nào có mèo con cho em xin 1 con ạ, (các bác yên tâm là em nhốt vào lồng chứ không cột nữa)
Lúc chiều xin được con mèo về nuôi cho đỡ chuột, loay hoay cột nó vào chân kệ bếp (em còn cẩn thận nới lỏng dây cột cổ), cả buổi tối meo meo suốt, ăn cơm xong em có việc ra ngoài thì về nhà nghe nói "há miệng, nhăn răng" F1 nhà em khóc quá trời, Aydza chợt giật mình thấy hôm nay mùng 1 AL.
Chuyện không muốn nhưng em thấy áy náy.
Sẵn đây bác nào có mèo con cho em xin 1 con ạ, (các bác yên tâm là em nhốt vào lồng chứ không cột nữa)
Re:Mỗi ngày một chuyện
Trước đây em được bố em dạy khi cột dây cho Mèo, không được quấn quanh cổ, mà phải quấn một vòng qua một chân trước nữa bác à, giống như học trò mang túi sách, siết gần vào nách. Lần sau bác cứ làm vậy là yên tâm, chứ bỏ lồng bé mèo sẽ sợ hãi, sau này ko thích ở trong nhà vì hội chứng...lồng kín.dhnam nói:Lúc chiều xin được con mèo về nuôi cho đỡ chuột, loay hoay cột nó vào chân kệ bếp (em còn cẩn thận nới lỏng dây cột cổ), cả buổi tối meo meo suốt, ăn cơm xong em có việc ra ngoài thì về nhà nghe nói "há miệng, nhăn răng" F1 nhà em khóc quá trời, Aydza chợt giật mình thấy hôm nay mùng 1 AL.
Chuyện không muốn nhưng em thấy áy náy.
Sẵn đây bác nào có mèo con cho em xin 1 con ạ, (các bác yên tâm là em nhốt vào lồng chứ không cột nữa)![]()
Re:Mỗi ngày một chuyện
Mèo đâu cần cột, bác cứ cho nó ăn chầu cá Lộc An rán ròn là nó mê tít không thấy đâu bằng nhà bác nữa. Cá Lộc An tươi mới không ướp tẩm hóa chất bảo quản, rán ròn thế này người ăn còn ghiền nữa là mèo. Thật đấy, chẹp chẹp chẹp...!
Mèo đâu cần cột, bác cứ cho nó ăn chầu cá Lộc An rán ròn là nó mê tít không thấy đâu bằng nhà bác nữa. Cá Lộc An tươi mới không ướp tẩm hóa chất bảo quản, rán ròn thế này người ăn còn ghiền nữa là mèo. Thật đấy, chẹp chẹp chẹp...!

Last edited by a moderator:
Re:Mỗi ngày một chuyện
thay vì nuôi mèo (không khéo sẽ mệt vì mèo sau này) thì cả nhà bác ra quân .. diệt chuột, cách diệt chuột trong nhà hay nhất là "no food".
dhnam nói:Lúc chiều xin được con mèo về nuôi cho đỡ chuột, loay hoay cột nó vào chân kệ bếp (em còn cẩn thận nới lỏng dây cột cổ), cả buổi tối meo meo suốt, ăn cơm xong em có việc ra ngoài thì về nhà nghe nói "há miệng, nhăn răng" F1 nhà em khóc quá trời, Aydza chợt giật mình thấy hôm nay mùng 1 AL.
Chuyện không muốn nhưng em thấy áy náy.
Sẵn đây bác nào có mèo con cho em xin 1 con ạ, (các bác yên tâm là em nhốt vào lồng chứ không cột nữa)![]()
thay vì nuôi mèo (không khéo sẽ mệt vì mèo sau này) thì cả nhà bác ra quân .. diệt chuột, cách diệt chuột trong nhà hay nhất là "no food".
Re:Mỗi ngày một chuyện
tạm biệt chim én xưa, tạm biệt những giấc mơ..... em vào sài gòn lại rồi!
Nào thì đội bóng đá, các chức sắc trong xóm có việc gì cần người loong toong thì cứ bẩu iem ạ!
tạm biệt chim én xưa, tạm biệt những giấc mơ..... em vào sài gòn lại rồi!
Nào thì đội bóng đá, các chức sắc trong xóm có việc gì cần người loong toong thì cứ bẩu iem ạ!
Re:Mỗi ngày một chuyện

Chào mừng bác trở lại TP nóng nực với nhiều nỗi bực... nhé! Bác vào sớm tí có khi đội Xóm ta thắng môn kéo co?phitrau nói:tạm biệt chim én xưa, tạm biệt những giấc mơ..... em vào sài gòn lại rồi!
Nào thì đội bóng đá, các chức sắc trong xóm có việc gì cần người loong toong thì cứ bẩu iem ạ!
Re:Mỗi ngày một chuyện
Chúc mừng bác trở lại saigon với gia đình yêu thương. Bầu trời saigon xanh, bia saigon cũng xanh vỏ bác ạ.
Em còn giữ cái kỷ niệm chương của bác. Nhiệm vụ đầu tiên là bác tái hội nhập để chức sắc của xóm trao lại cho bác...với sự chứng kiến đương nhiên của miu.phitrau nói:tạm biệt chim én xưa, tạm biệt những giấc mơ..... em vào sài gòn lại rồi!
Nào thì đội bóng đá, các chức sắc trong xóm có việc gì cần người loong toong thì cứ bẩu iem ạ!
Chúc mừng bác trở lại saigon với gia đình yêu thương. Bầu trời saigon xanh, bia saigon cũng xanh vỏ bác ạ.
Re:Mỗi ngày một chuyện
.. chep chep..
Bac..nuoi em = cach nay luon bac nhe???Hcivic nói:Mèo đâu cần cột, bác cứ cho nó ăn chầu cá Lộc An rán ròn là nó mê tít không thấy đâu bằng nhà bác nữa. Cá Lộc An tươi mới không ướp tẩm hóa chất bảo quản, rán ròn thế này người ăn còn ghiền nữa là mèo. Thật đấy, chẹp chẹp chẹp...!![]()
![]()

