Re:Mỗi ngày một chuyện
Anh Chậm ơi có việc làm kìa,có người in tiền lộn làm đảo lộn cuộc sống của dân kìa.
Anh Chậm ơi có việc làm kìa,có người in tiền lộn làm đảo lộn cuộc sống của dân kìa.
Re:Mỗi ngày một chuyện
Vợ kêu chụp cho cái hình thẻ nộp công ty đưa lên bảng "Leader Board", chụp cả chục tấm mới được 1 cái tương đối vừa ý, vậy mà còn phải "lừa tình" bằng kem đánh răng PS nữa mới dám đưa cho nộp, thế mới biết cầm máy chụp vợ khó hơn chụp ... gái
Vợ kêu chụp cho cái hình thẻ nộp công ty đưa lên bảng "Leader Board", chụp cả chục tấm mới được 1 cái tương đối vừa ý, vậy mà còn phải "lừa tình" bằng kem đánh răng PS nữa mới dám đưa cho nộp, thế mới biết cầm máy chụp vợ khó hơn chụp ... gái



Re:Mỗi ngày một chuyện
2 đời máy, hôm nay là lần đầu tiên em chụp vợ
mợ tài nói:chúc mừng mợ Phở !!!
2 đời máy, hôm nay là lần đầu tiên em chụp vợ
Re:Mỗi ngày một chuyện
Ờ.... mà cho em hỏi bảng leader board là gì ợ, chụp hình dán lên đó để làm gì ợ, tại sao phải dán lên ợ, dán ở vị tri nào ợ.....Ooiiiiiiiiii théc mắc nhìu quá, chắc Phở phải lôi em qua "giải thích" quớ he he........
Ờ.... mà cho em hỏi bảng leader board là gì ợ, chụp hình dán lên đó để làm gì ợ, tại sao phải dán lên ợ, dán ở vị tri nào ợ.....Ooiiiiiiiiii théc mắc nhìu quá, chắc Phở phải lôi em qua "giải thích" quớ he he........
Re:Mỗi ngày một chuyện
Quên, pót thêm phát nữa...
Hum nay em được làm taxi đón Vịt Kìu về ăn tết nên em tự nhiên rảnh từ sáng đến tối, có bác nào rảnh như em thì cafe nhóe
Ps: không nhạo nhé vì em xài hết quota rồi

Quên, pót thêm phát nữa...
Hum nay em được làm taxi đón Vịt Kìu về ăn tết nên em tự nhiên rảnh từ sáng đến tối, có bác nào rảnh như em thì cafe nhóe
Ps: không nhạo nhé vì em xài hết quota rồi