Hạng C
13/11/12
623
8
18
TP. Hcm
Re:Mỗi ngày một chuyện

PhD nói:
mợ tài nói:
chúc mừng mợ Phở !!!

2 đời máy, hôm nay là lần đầu tiên em chụp vợ :D
Theo em thì bác cứ lấy đại 1 em tương đối rồi photoshop chút xíu cho giống bà cả chút rồi đưa bả là ok..em dọt...:D
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
Re:Mỗi ngày một chuyện

POLTS nói:
Ờ.... mà cho em hỏi bảng leader board là gì ợ, chụp hình dán lên đó để làm gì ợ, tại sao phải dán lên ợ, dán ở vị tri nào ợ.....Ooiiiiiiiiii théc mắc nhìu quá, chắc Phở phải lôi em qua "giải thích" quớ he he........

thì nó làm cái bảng dán hình sơ đồ tổ chức công ty, bà cả em ở hàng cuối cùng :)
 
Hạng D
18/1/08
1.935
509
113
Re:Mỗi ngày một chuyện

Baochua nói:
PhD nói:
mợ tài nói:
chúc mừng mợ Phở !!!

2 đời máy, hôm nay là lần đầu tiên em chụp vợ :D
Theo em thì bác cứ lấy đại 1 em tương đối rồi photoshop chút xíu cho giống bà cả chút rồi đưa bả là ok..em dọt...:D

Lý do để lên tiếp :Dđời máy nè Phở ui!
 
Hạng B2
13/6/07
405
16
18
57
TP HCM
Re:Mỗi ngày một chuyện

E cũng có chuyện này muốn chia sẽ với các bác, các mợ.
Số là trong cty e, khi nghĩ tết dương lịch vào thì có một cô nhân viên không thấy đi làm, mà cũng không thấy báo cáo vắng cũng như không có tin gì từ gia đình. Vài ngày sau, cũng vẫn không thấy có mặt nên e mới nói nhóm trưởng gọi điện thoại hỏi thăm thử xem sao. Ai dè gọi hoài, điện thoại reng mà không ai bóc máy, vài ngày sau vẫn vậy. Cô ta thì tết về quê nên cũng không ai biết nhà.
Cuối cùng, đầu tuần trước, thì có người bóc máy, nhưng là chị của cô ấy, thì ra là trong dịp tết dương lịch cô ta về quê rồi ở nhà tập ngồi Thiền sao đó không biết mà bây giờ bổng nhiên như người mất trí, không tỉnh táo, không nhận biết thực tế xung quanh, cư xử hoảng loạn. Em thì không tin vào âm binh hay ma ám gì ráo, nhưng có người nói là có thể bị "tẩu hỏa nhập ma" gì gì ah. Gia đình đã đưa vào BV Y Hoc Dân Tộc để chạy chửa, nghe nói lả đã qua được giai đoạn nguy hiểm rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh táo, vẫn còn bị hoảng loạn, chưa có ý thức nên gia đình không muốn khách đến thăm

E chỉ thấy kỳ là tại sao chỉ ngồi Thiền mà lại bị đến như vậy, e tìm hiểu thì cũng thấy phải đến công phu cấp cao thì mới có thể bị vậy, cô ta còn trẽ lắm thì làm gì mà đạt được mức độ có thể luyện dẫn khí gì đó, thật tình cũng không hiểu....

Em thấy tội nghiệp cho cô ta quá mà chẳng biết làm gì hơn, cô ta là nhân viên tốt của em, còn trẻ lắm, chưa có gia đình, tánh tình thì thật là hiền và ít nói, giờ thì chỉ biết hy vọng cô ta phục hồi sớm, hy vọng và hy vọng.
Bác nào rành ba vụ thiền định này cho e ý kiến và lời khuyên giùm.
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
Re:Mỗi ngày một chuyện

@xitrum: bỗng nhiên thời gian qua, mợ được/bị chứng kiến nhiều trường hợp như thế này. Được biết, từ xa xưa, người ta đã hay nói các cô gái trẻ bị ma làm, nhưng nghiệm ra, đó là một thứ bệnh thần kinh thứ phát, bgiờ gọi là tự kỷ thứ phát hay trầm cảm.
Các cô gái trẻ, tinh thần non yếu, sức lực kém, bị tác động vào thần kinh (do sự kiện gây chấn động, đau khổ, bị người ta mê hoặc bằng lời nói nhiều ngày đêm), đồng thời kém ăn kém ngủ là thiếu máu nuôi não thì não bị tổn thương, chấn động rồi thành bệnh.
Bệnh này rất dễ mắc phải, nhưng chỉ trong thời gian ngắn sẽ biến chuyển rất nhanh từ một nỗi buồn thành bệnh khó chữa. Việc chữa trị phụ thuộc vào sự kiên nhẫn của người nhà, sự hợp tác của người bệnh, và ....tiền!
Rất thương tâm và nhiều nỗi buồn bác ạ. Trước mắt phải động viên cô ấy ăn, ngủ nghỉ, ko suy nghĩ, cử người nói chuyện, động viên và đề phòng tự tử. Đưa đến bệnh viện sớm và nhiều lần. Chúc cô ấy bình tâm!
 
Hạng D
25/12/08
2.082
160
63
Re:Mỗi ngày một chuyện

@XìTrum : Nếu em ko lầm thì cô nhân viên ấy tham gia 1 lớp dùng năng lượng từ thiên nhiên để tự trị bệnh có tên là "Trường Sinh Học". Phương pháp của nó là ngồi thiền giống như thiền trong võ học. Ko thể tự mình thiền được mà trước khi thiền phải có người đã từng thiền ở bậc cao, tác động vào mình để thông các huyệt đạo chính trên cơ thể chạy dọc từ đỉnh đầu xuống hậu môn theo trục xương sống. Trong phim Tàu gọi là đã thông huyệt đạo, trong Trương Sinh Học gọi là mở luân sa. Có thể cô nhân viên của bác bị tắc 1 huyệt nào đó hoặc huyệt chưa thông nên "tẩu hỏa nhập ma". Cái này là có, cho dù khoa học chưa chứng minh, hoặc họ không thể chứng minh vì mấy ông khoa học kia cũng chỉ là con người chứ ko phải thánh, nên đâu phải chuyện gì ổng cũng biết.
 
Hạng F
17/8/09
7.874
343
83
Sài Gòn <---> Hà Nội
Re:Mỗi ngày một chuyện

Từ ngày em chứng kiến ông cậu em tập YOGA mà bị khùng khùng nên từ đó đến giờ cứ nghe thấy mấy trò thiền thiền này là e sởn tóc gáy
42.gif