1/4/07
21.988
16.722
113
0913168658
Dạ em chắc đi châu Âu thôi. Em đang nghiên cứu chương trình đầu tư. Lấy zợ giả khéo nó quỵt lời hứa nó éo bỏ thì chiết iem.
Không. Đi chính qui, đem cả gia đình theo. Châu Âu phân biệt chủng tộc lắm, sống không nổi đâu.
 
  • Like
Reactions: phitrau
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
TẠM BIỆT “HEO BÉ” @QUYVIP!
Thật tiếc là em đã gặp những người bạn chẳng bao giờ biết bày tỏ nỗi buồn và lòng yêu thương cho đúng cách thông thường. Vì thế, em đã có một buổi chia tay Sài Gòn giữa những người yêu em, sẽ buồn nhớ em, mà chỉ có cười ha hả, hát ông ổng, ồn ào vui đến phút cuối cùng. Ngay cả diện sến sủa nhất là miu cũng chả nói được lời nào liên quan đến cảm xúc, bởi vì miu cũng ngại nhất bày tỏ, chìm vào, não nề, ủy mị.
Và thế là chúng ta đã tạm biệt nhau bằng một cách đặc biệt với người cũng rất đặc biệt: một cái nick mà cả XNL nhắc tới là nhớ ngay với rất nhiều kỷ niệm, gắn với cả một giai đoạn kịch tính nhất và cũng sôi động nhất của cái chi hội đặc biệt nhất OS.
Mọi người nói về em rất nhiều, cười về em cũng rất nhiều, nhưng sẽ không ai có thể bác bỏ một sự thật: em đã cùng tạo nên những sân chơi mới cho các bạn ảo; em góp phần xây dựng những nếp nghĩ - nếp gặp mới cho xóm, tạo nên cả những bước chuyển động khác. Chàng trai trẻ xung phong làm Hội Phó, thoáng chút đã trải qua 6 năm đồng lòng bền bỉ gắn kết mạng ảo, chung một niềm tin rất tốt lành của nhiều người: chúng ta chơi được với nhau, thân được với nhau và có thể trở thành ruột thịt với nhau chỉ vì cảm xúc. Điều này có thể sẽ không bao giờ tạo nên nổi giữa đời thường, ở một nơi nào khác, với những người nào khác. Chúng ta là duy nhất của nhau – điều ấy bỗng nhiên được nhận ra khi có một người phải chia tay, mà lần này lại là em – “cái thèng Heo bé” của XNL.
Tạm biệt nhé Quyvip! Trở thành công dân Đà Nẵng lại là một thách thức mới để tạo sự hấp dẫn sống. Chúc rằng cuộc sống mới của em (không bình lặng đâu, tất nhiên) sẽ luôn mới và vui và có tiền và có sức khỏe. Chúc rằng em sẽ chẳng bao giờ quên được Sài Gòn đâu, dù đã có người tếu táo: “Đà Nẵng được bình chọn là Thành phố đáng sống của Thế giới, nhưng kể từ ngày Quyvip rời đi thì Sài Gòn lại trở thành Thành phố đáng sống”, nơi bọn bạn mà em để lại bắt đầu học làm người “ngoan”!
Miu sẽ chẳng nói gì với riêng em, vì miu diễn rất dở các cảnh chia chác, mà chỉ nghĩ là còn gặp nhiều, vì chả ai chán được ai, nhỉ!
Nhưng mà lời gửi gắm của em về trọng trách đối với XNL thì miu không nhận nhé. Khi ta đã vì trót yêu mà nhận gánh nặng xây đắp lên vai thì không có cách nào bỏ xuống, hay bàn giao cho ai được đâu. Vì XNL và bạn bè, em vẫn hãy tự mang vác lấy cảm xúc và hành động của mình thôi, thể hiện nó bằng cách này hay cách khác, đó là việc của em, miu không quan tâm, vì miu cũng đang yêu theo cách của mình. Đó là một ly caphe đắng mà ngọt đã uống một lần thì sẽ nghiện và tìm cả đời thôi.
Thế nhé! Nhân danh đương kim Hội Phó ngông nghênh không xin ý kiến Hội Trưởng @thinhsve, giao trách nhiệm tổ chức chuyến đi mới của XNL với chủ đề “Phượt Đà Nẵng xem Heo” cho người gần em nhất: @POLTS. Hy vọng rằng chuyến đi sẽ sớm thành hiện thực, có khi còn sớm hơn cả sự chuẩn bị của nhiều mem.
 
Hạng F
1/5/09
6.754
1.126
113
Polts Vietnam - Tp HCM
TẠM BIỆT “HEO BÉ” @QUYVIP!
Thật tiếc là em đã gặp những người bạn chẳng bao giờ biết bày tỏ nỗi buồn và lòng yêu thương cho đúng cách thông thường. Vì thế, em đã có một buổi chia tay Sài Gòn giữa những người yêu em, sẽ buồn nhớ em, mà chỉ có cười ha hả, hát ông ổng, ồn ào vui đến phút cuối cùng. Ngay cả diện sến sủa nhất là miu cũng chả nói được lời nào liên quan đến cảm xúc, bởi vì miu cũng ngại nhất bày tỏ, chìm vào, não nề, ủy mị.
Và thế là chúng ta đã tạm biệt nhau bằng một cách đặc biệt với người cũng rất đặc biệt: một cái nick mà cả XNL nhắc tới là nhớ ngay với rất nhiều kỷ niệm, gắn với cả một giai đoạn kịch tính nhất và cũng sôi động nhất của cái chi hội đặc biệt nhất OS.
Mọi người nói về em rất nhiều, cười về em cũng rất nhiều, nhưng sẽ không ai có thể bác bỏ một sự thật: em đã cùng tạo nên những sân chơi mới cho các bạn ảo; em góp phần xây dựng những nếp nghĩ - nếp gặp mới cho xóm, tạo nên cả những bước chuyển động khác. Chàng trai trẻ xung phong làm Hội Phó, thoáng chút đã trải qua 6 năm đồng lòng bền bỉ gắn kết mạng ảo, chung một niềm tin rất tốt lành của nhiều người: chúng ta chơi được với nhau, thân được với nhau và có thể trở thành ruột thịt với nhau chỉ vì cảm xúc. Điều này có thể sẽ không bao giờ tạo nên nổi giữa đời thường, ở một nơi nào khác, với những người nào khác. Chúng ta là duy nhất của nhau – điều ấy bỗng nhiên được nhận ra khi có một người phải chia tay, mà lần này lại là em – “cái thèng Heo bé” của XNL.
Tạm biệt nhé Quyvip! Trở thành công dân Đà Nẵng lại là một thách thức mới để tạo sự hấp dẫn sống. Chúc rằng cuộc sống mới của em (không bình lặng đâu, tất nhiên) sẽ luôn mới và vui và có tiền và có sức khỏe. Chúc rằng em sẽ chẳng bao giờ quên được Sài Gòn đâu, dù đã có người tếu táo: “Đà Nẵng được bình chọn là Thành phố đáng sống của Thế giới, nhưng kể từ ngày Quyvip rời đi thì Sài Gòn lại trở thành Thành phố đáng sống”, nơi bọn bạn mà em để lại bắt đầu học làm người “ngoan”!
Miu sẽ chẳng nói gì với riêng em, vì miu diễn rất dở các cảnh chia chác, mà chỉ nghĩ là còn gặp nhiều, vì chả ai chán được ai, nhỉ!
Nhưng mà lời gửi gắm của em về trọng trách đối với XNL thì miu không nhận nhé. Khi ta đã vì trót yêu mà nhận gánh nặng xây đắp lên vai thì không có cách nào bỏ xuống, hay bàn giao cho ai được đâu. Vì XNL và bạn bè, em vẫn hãy tự mang vác lấy cảm xúc và hành động của mình thôi, thể hiện nó bằng cách này hay cách khác, đó là việc của em, miu không quan tâm, vì miu cũng đang yêu theo cách của mình. Đó là một ly caphe đắng mà ngọt đã uống một lần thì sẽ nghiện và tìm cả đời thôi.
Thế nhé! Nhân danh đương kim Hội Phó ngông nghênh không xin ý kiến Hội Trưởng @thinhsve, giao trách nhiệm tổ chức chuyến đi mới của XNL với chủ đề “Phượt Đà Nẵng xem Heo” cho người gần em nhất: @POLTS. Hy vọng rằng chuyến đi sẽ sớm thành hiện thực, có khi còn sớm hơn cả sự chuẩn bị của nhiều mem.
Có giề đâu, anh ấy đi xây dựng xnl khu vực miền trung thôi mà :D:D