Điên vệ sĩ, nhìn xa quá hông thấy "dây sạc" hả, hồi chiều chui xuống gầm chụp phát cho vệ sĩ coi nè
Em thì lại ngược lại với Điên Vệ sĩ, di cư từ vùng không xài
block heater đến vùng bị buộc phải xài, phải ma-rốc hết 3 vé đau như hoạn, he he... Ở Whitehorse chắc là phải xài luôn
battery blanket phải hông Điên Vệ sĩ, em nghe ông Mỹ làm chung với em kể lại hồi ổng còn ở trên Anchorage là nếu không trùm mền điện là xuống âm 45 độ thì bình ắc-quy liệt luôn.
Phóng viên 4 Hậu, khoái tuyết thì kêu Vệ sĩ giới thiệu lên Whitehorse ở kìa, em nghe nói job chiếc mênh mông cũng thấy khoái, he he...