Thanks bác GTQ đã share hình, nhiều tấm tuyết trắng xoá đẹp quá.
Thanks mấy bác vụ Passport, chắc chắn là khi về Vn em sẽ làm, sợ trong thời gian nghỉ Tết không kịp làm thôi. Nhưng sau khi đọc cái link bác GTQ của đại sứ quán ở đây thì em cũng đỡ lo tí. Nói về vụ làm giấy tờ ở nước mình thì em còn ngán tới óc. Em làm giấy gì cũng gặp rắc rối. Đặt tên con tên tiếng Anh có ba là người nước cũng ko được , trong khi nhiều người vẫn đặt được, giờ tên của bé tiếng anh , tiếng việt lộn tùng phèo, mệt lắm.
Cảm ơn các bác và diễn đàn OS nhiều , nhờ mọi người chia sẽ mà em biết được nhiều thông tin.